Đi chợ lạ Biên Hòa
Khách tìm đến các chợ không bán những mặt hàng truyền thống ở Đồng Nai chủ yếu để săn hàng độc, lạ với mức giá bình dân.
57 kết quả phù hợp
Khách tìm đến các chợ không bán những mặt hàng truyền thống ở Đồng Nai chủ yếu để săn hàng độc, lạ với mức giá bình dân.
Ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Bảo vệ thực vật ký văn bản, yêu cầu hệ thống kiểm dịch thực vật (KDTV) miễn thu phí với những lô quả vải tươi xuất khẩu qua đường hàng không.
Sao Việt gần gũi, đáng yêu và giản dị khi lượn lờ phố xá để thưởng thức những món ăn vỉa hè bình dân.
Lạp xưởng, bò hầm, bánh cuốn, ngỗng quay, lẩu khô... là những món ăn bạn không nên bỏ qua khi tới xứ cảng thơm.
Để phục vụ người dân đến quảng trường đi bộ vui chơi, UBND TP HCM lập 26 điểm giữ xe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn khi gửi xe máy để vào đường Nguyễn Huệ.
Bánh gạo Hàn Quốc, Mohinga của Myanmar, mì Nhật, cơm gà Hải Nam ở Singapore... là những món ăn vỉa hè đáng thử khi đi du lịch châu Á.
Với loại ốc "khủng" này, phải "chiêu mộ" vài người ăn mới có thể hết được một con.
Nếu chỉ một lần tận mắt chứng kiến các loại “đặc sản” bình dân như: khô tẩm gia vị, da heo phồng, bì heo, tóp mỡ... được chế biến ra sao thì hẳn nhiều người sẽ sợ không dám ăn.
Gần đây, trên vỉa hè một số tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện khá nhiều loại cua, ghẹ “lạ” có giá siêu rẻ, chỉ 30.000 -50.000 đồng/con loại to khiến không ít người tò mò, hoài nghi.
Quán hải sản này thuộc nhóm “thơm ngon bổ rẻ” ở khu trung tâm, nhưng có lẽ vì nằm khuất trong một ngõ nhỏ nên chưa nhiều người biết đến.
Câu chuyện ít người biết về những bóng hồng xinh đẹp lái máy bay của các hãng hàng không, chuyện khuyên khách không nên tới dịp 2/9 của Royal City... là những chủ đề thu hút độc giả trong tuần vừa...
Hàng loạt các trung tâm mua sắm, siêu thị điện máy ở Hà Nội rơi vào cảnh vắng khách khi người dân đổ dồn về trung tâm thương mại dưới lòng đất mới khai trương.
Cua, ghẹ...những loại hải sản đắt đỏ vốn dành cho nhà hàng lại được bán với giá siêu rẻ, chỉ 25.000-60.000 đồng/kg trên vỉa hè Sài Gòn.
Ghẹ xanh tươi ngon 60.000 đồng, tôm hùm 120.000 đồng/kg... là những hải sản hạng sang nhưng giá rẻ bất ngờ khi bán vỉa hè ở TP.HCM.
Hà Nội vừa qua một đợt nóng nắng đỉnh điểm. Ngày cuối tuần hạ nhiệt thế này là lúc nhóm bạn nên tranh thủ offline bên một nồi lẩu nghi ngút khói và ngọt chất như lẩu cua Cà Mau ở phố Đội Cấn.
Nếu mực tươi là khoái khẩu của bạn thì những viên “răng mực” xiu xiu, giòn giòn chắc chắn cũng làm bạn thích thú không kém.
Đây đều là những quán khá bình dân, nằm ở vị trí trung tâm, không chỉ bán ốc mà còn phục vụ nhiều loại hải sản chế biến theo phong cách miền Nam giúp người Hà Nội được "đổi gió".