Khởi tố 3 gã đàn ông giả đại gia lừa tình, tiền phụ nữ
Cả 3 đóng giả là đại gia hào phóng, làm quen với các nữ tiếp viên, chủ quán. Sau đó, những người này rủ nạn nhân đi ăn uống, hát karaoke rồi đưa vào nhà nghỉ cướp tài sản.
247 kết quả phù hợp
Cả 3 đóng giả là đại gia hào phóng, làm quen với các nữ tiếp viên, chủ quán. Sau đó, những người này rủ nạn nhân đi ăn uống, hát karaoke rồi đưa vào nhà nghỉ cướp tài sản.
Tại phiên toà, mẹ và bà ngoại của Như khẳng định, nạn nhân không có quan hệ tình cảm với chủ nợ. Việc nhắn tin qua lại, do Khanh chủ động nhằm mục đích tìm Hồ để đòi nợ.
Nguyên, Huy và Khanh tiếp cận làm quen chủ quán cà phê, tiếp viên quán nhậu rồi rủ đi chơi, hát karaoke để gây mê đưa vào khách sạn cướp tài sản liên tỉnh miền Tây.
Cháu bé 8 tuổi, học lớp 3 ở Trà Vinh bị cha dượng đánh đập dã man bằng cây tre. Nạn nhân còn bị cắn vào tai.
Chị Loan giăng mùng cùng con trai đi ngủ không may làm đổ cây đèn dầu gây cháy khiến hai mẹ con bỏng nặng. Hiện nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
Sau khi làm quen với "con mồi" trên mạng, Tuy (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) và đồng phạm sẽ rủ bạn tình đồng tính đến nhà nghỉ tâm sự rồi gây mê để cướp tài sản.
Sau khi gây án, Thảo đến dự đám tang nạn nhân như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ nghi phạm cho hay, những ngày trước khi bị bắt, bà thấy con gái có biểu hiện lo lắng, bất an.
Rơi từ độ cao 5 mét xuống đất, ông Bé bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, ngưng thở, dập phổi...may mắn được các bác sĩ cứu sống.
Trong lúc đánh bắt thủy sản, thuyền viên quê Quảng Trị bị ngã vào tời cuốn, gãy 2 tay, chân, xương đùi phải, dẫn đến mất máu và bất tỉnh.
Nhà cửa tốc mái, xe cộ bị thổi bay, đối với người dân vùng Caribe, cơn bão Irma vừa tràn qua chẳng khác nào bộ phim kinh dị mà họ không bao giờ muốn xem.
Vụ án Phonkarit giết người tình và phi tang xác nhưng lại lẩn trốn thành công suốt 3 năm gây tranh cãi tại Thái Lan. Mẹ nạn nhân đã khóc sau khi bắt được hung thủ.
Nam sinh lớp 12 thừa nhận do nhiều lần xem phim đồi truỵ lưu trữ trong điện thoại nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái hàng xóm.
Con trai đã trộm tiền lại hỗn láo, người mẹ đơn thân lấy gậy gỗ dạy con khiến nạn nhân tử vong.
Sau hơn nửa năm sát hại bà của bạn hòng cướp chiếc xe đạp điện, hung thủ 19 tuổi bị đưa ra tòa xét xử. Kẻ giết người bị tuyên án 18 năm tù với 2 tội danh.
Mẹ nạn nhân khóc nấc ở tòa rồi lao vào người bị cáo và gào lên: "Trả mạng cho con tôi. Sao độc ác quá Dạn ơi".
Bà Lành (mẹ kế của Chung) khai biết con riêng của chồng là kẻ giết người tại thôn Me nhưng bà im lặng. 10 năm sau, do mâu thuẫn với chồng, bà quyết định tiết lộ hung thủ.
Khác với khuôn mặt nhợt nhạt khi bước ra từ xe chở phạm nhân tại sân TAND tỉnh Bắc Giang ở phiên xử sơ thẩm, hôm nay, bị cáo nhìn tỉnh táo và bình thản hơn lần hầu tòa 2 năm trước.
Có giá vé cao nhất lên tới 8 triệu đồng, hai đêm diễn “Britney: Live in Concert” của “Công chúa nhạc Pop” cuối tuần qua ở xứ Chùa Vàng vẫn chật kín khán giả.
Dù đã ly hôn nhưng do mâu thuẫn với nhau từ trước, Tiến lẻn vào nhà vợ cũ gây án. Mẹ nạn nhân lao vào cứu con gái cũng bị thương.
Bóng đá thế giới vừa chứng kiến thêm một thảm kịch do công tác tổ chức yếu kém.