Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gọi để báo tin mừng

Khoảng 11 giờ đêm, Trong khi Tý đang đọc sách thì chuông điện thoai reo lên.

Đầu dây kia hí hửng:
- Alô! Tèo đấy hả?
- Bạn lầm rồi. Đây là số của Tý

10 phút sau, Tý chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
- Tèo phải không?
- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Tý, ở đây chả có Tèo nào cả.

Khoảng 20 phút sau, khi Tý đang ngủ say sưa thì chuông lại reo. Tý chụp lấy điện thoại gầm lên:
- Alô! Tao đã bảo không có Tèo Tót gì đây rồi sao mày gọi mãi thế
- À ! Tý đó hả? Tôi không lộn số nữa, tôi muốn báo cho Tý biết tôi tìm được Tèo rồi. Vậy nhé !

Bà kia gọi nhầm số anh ạ

Một cô vợ có tật thích nói chuyện. Cô có thể buôn điện thoại giờ này qua giờ nọ mà không biết chán, nhất là lúc ở nhà một mình.

Nguyễn Ngọc

Bạn có thể quan tâm