Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bà kia gọi nhầm số anh ạ

Một cô vợ có tật thích nói chuyện. Cô có thể buôn điện thoại giờ này qua giờ nọ mà không biết chán, nhất là lúc ở nhà một mình.

Anh chồng vô cùng ngao ngán vì chi phí mỗi tháng cho hóa đơn khổng lồ mà vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để khuyên bảo vợ.

Một ngày kia, hai vợ chồng đang ăn tối thì điện thoại reo. Ngay lập tức, cô vợ bật dậy và chạy tới cầm ống nghe, bắt đầu tám chuyện như thường lệ.

Sau khoảng 30 phút, cô gác máy và trở lại bàn ăn. Người chồng mừng thầm khi thấy dấu hiệu tích cực này bởi bình thường điện thoại sẽ phải hoạt động liên tục ít nhất 2 giờ đồng hồ. Anh hào hứng hỏi:

- Em à, em bận gì không mà gác máy sớm thế?

- Không, em chả bận gì đâu. Nhưng mà bà kia gọi nhầm số anh ạ.

'Ông ấy rên rỉ trước khi chết'

Trong giờ học về kỹ năng sống, giáo viên hỏi David: "Bố em làm nghề gì?". Cậu học trò đáp: "Dạ, bố em làm thủy thủ".

Bạn có thể quan tâm