Sói đã đến thềm Nhà Trắng
Có lẽ khi Tổng thống Barack Obama và vị nguyên thủ khác nhận thức được mức độ nguy hiểm của phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Iraq thì hiểm họa đã tới sát thềm Nhà Trắng.
121 kết quả phù hợp
Có lẽ khi Tổng thống Barack Obama và vị nguyên thủ khác nhận thức được mức độ nguy hiểm của phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Iraq thì hiểm họa đã tới sát thềm Nhà Trắng.
Ham mê cờ bạc, gã phụ hồ lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho phi vụ cướp ngân hàng. Vừa trông thấy bảo vệ, hắn vung dao chém gục nạn nhân rồi phá két ngân hàng.
Thấy vợ chồng già ngồi nhà một mình, kẻ sát nhân vung dao chém tới tấp làm họ gục ngã. Nghĩ cụ bà đã chết, chúng lục lấy tài sản rồi bỏ đi.
Sự biến mất bất thường của một phu vàng, những khoản nợ được trả một cách nhanh chóng đến bất ngờ... đã lộ diện tác giả tử thi bị vùi lấp dưới suối.
Hiện nay việc quan hệ đồng giới đang như một thứ trào lưu, thú chơi lệch lạc trong giới trẻ, kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm.
Vừa nghe người giữ quyền công tố đề nghị án tử, kẻ cầm đầu băng cướp đã ngã quỵ, ngất xỉu trước vành móng ngựa.
Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, các đối tượng đã tìm cách tiếp cận những người có vấn đề về giới tính rồi nhân lúc họ sơ hở thì ra tay giết để cướp tài sản.
Bọn cướp ra tay tàn độc, chặn đường tấn công và cướp xe hoặc điều xe ôm từ nơi khác về Bình Tân rồi từ sau đánh vào đầu, siết cổ.
Tình cờ quen nhau trên mạng, chưa hề gặp mặt nhưng cô gái trẻ cùng bạn trai vào khách sạn “tâm sự”, sau đó bị giết, cướp tài sản.
Mới quen nhau qua mạng nhưng cô gái đã đồng ý cùng vào khách sạn với Thuận để "tâm sự", sau đó bị giết.
Không riêng vụ án Lê Văn Luyện, thượng tướng Phạm Quý Ngọ còn tham gia các chuyên án 8,8 tấn cần sa ở Quảng Ninh, vụ nhận hối lộ của Huỳnh Ngọc Sỹ, Nguyễn Đức Kiên...
Trên đường không còn một bóng dáng phương tiện nào, anh em trong chuyên án bắt tay nhau hứa sẽ bằng mọi giá tóm sống 2 kẻ ác thú.
Bình sát hại người đồng tính trong nhà nghỉ rồi lấy xe của nạn nhân bỏ trốn. Sau gần 100 ngày, Bình bị bắt giữ.
Sau ba tháng trốn chạy, nghi can giết người tình đồng tính sa lưới.
Trong số những đứa con tướng cướp của bà Tám Lũy, hung tàn nhất là Nguyễn Văn Tùng (SN 1961). Hắn được "đồng nghiệp" tặng cho hỗn danh sát thủ vì bản tính máu lạnh.
Lộc để cho Hải sờ 'của quý' của mình rồi thò tay vào túi xách của Hải để lấy tiền. Tưởng anh Hải có nhiều tiền, Lộc nổi lòng tham và giết anh Hải để chiếm đoạt số tiền trên.
Đến tìm bạn gái nhưng không có nhà, Phi dùng dao khống chế hiếp dâm cô bé 11 tuổi rồi bóp cổ đến chết, sau đó cướp tài sản.
Nhân viên bảo vệ nhà hàng cách hiện trường khoảng 100m kể, nạn nhân có dấu hiệu bị cứa trên cơ thể. Người này là vợ một cán bộ uy tín cấp phường.
Cơ quan công an đã tìm thấy chiếc xe SH mà hung thủ giết chủ tiệm vàng để cướp gửi tại một bãi xe cách hiện trường khoảng 200km.
Bị mẹ vợ chê nghèo và ngăn cấm chuyện tình cảm, trong lúc quẫn trí Thành đã ra tay giết gái bán dâm để cướp tài sản bán lấy tiền đón vợ con về ở với mình.