Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sói đã đến thềm Nhà Trắng

Có lẽ khi Tổng thống Barack Obama và vị nguyên thủ khác nhận thức được mức độ nguy hiểm của phiến quân Hồi giáo cực đoan tại Iraq thì hiểm họa đã tới sát thềm Nhà Trắng.

Các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo diễu hành hồi tháng 1. Ảnh: AP
Các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo diễu hành hồi tháng 1. Ảnh: AP

“Cắt cổ” cũng như ném đá đến chết là cách thi hành án tử hình của Hồi giáo nguyên gốc đối với “những tội phạm đáng ghê tởm nhất”. Hồi giáo nguyên gốc coi hình phạt này có ý nghĩa tượng trưng xem kẻ tử tội như súc vật bị cắt tiết làm vật hiến tế.

Đâu phải cảnh giết người man rợ này bây giờ mới diễn ra. Từ vài năm nay, các phương tiện truyền thông Ả rập có mặt thường xuyên tại các khu vực bất ổn ở Syria, Iraq, Libya, Yemen... đã nhiều lần công bố những vụ hành hình kiểu cắt cổ, ném đá đến chết, đóng đinh kẻ tử tội lên giá gỗ phơi giữa trời do nhiều nhóm “thánh chiến” khác nhau thực hiện đối với chính người Ả rập của họ, cả người Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và một vài tín ngưỡng khác mà IS coi là “tà đạo”.

Nhưng có lẽ tổng thống Mỹ và các vị nguyên thủ quốc gia “nước lớn” khác không đoái hoài tới những thông tin ấy.

Chỉ khi IS cắt cổ một người Mỹ chính hiệu, ông Obama mới “lên án đanh thép”, gọi chúng là “căn bệnh ung thư” của thế giới và cam đoan rằng chúng “không có chỗ đứng trong thế kỷ 21”!

Khi nguyền rủa IS, Tổng thống Obama khẳng định “chúng không dựa trên một hệ tư tưởng nào, không đại diện cho một tôn giáo nào”!

Ông Obama có quyền khẳng định như vậy. Nhưng sự ra đời và lớn mạnh của IS không đơn giản chỉ như một băng đảng xã hội đen hay một tổ chức kiếm tiền bằng cách chém giết, cướp bóc.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius có lẽ là người nhận thức được tầm mức của hiểm họa IS khi cho rằng việc tổ chức này tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo” theo thể chế Caliphate (nhà nước kế tục đế chế của tiên tri sứ thần Muhammad hồi thế kỷ thứ 7), là cách để chúng thể hiện tham vọng toàn cầu.

"Caliphate không có biên giới, không chỉ hạn hẹp trong khu vực Trung Đông, mà bao gồm cả các khu vực khác, trước hết là châu Âu", Fabius lý giải.

Khi chính thức hiện diện với cương vị người đứng đầu “Nhà nước Hồi giáo”, ngày 29/6 tại thành phố Mosul ở miền bắc Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh của IS, đã khẳng định “với toàn thế giới” rằng ông ta đang thừa hành “sứ mệnh cao cả của đấng Allah” về xây dựng một thế giới theo các chuẩn mực của Hồi giáo trong kinh sách Quran và giáo luật Sharia (cách nay hơn 14 thế kỷ)!

Đợi đến khi tổng thống Mỹ và nguyên thủ quốc gia các “nước lớn” nhận thức được tầm mức nguy hiểm của IS thì đúng là “sói đã đến thềm Nhà Trắng” rồi!

http://tuoitre.vn/the-gioi/624449/soi-da-den-them-nha-trang!.html

Theo Nguyễn Ngọc Hùng/Tuổi Trẻ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm