Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giọt nước mắt người cha mất 3 con nhỏ ở Làng Nủ ngày chia tay bộ đội

Giây phút chia tay bộ đội rời thôn Làng Nủ, anh Hoàng Văn Thới đã không kìm được những giọt nước mắt.

Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), chiều nay (24/9), gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) và bộ đội biên phòng rút khỏi Làng Nủ.

Hoang Van Thoi Lang Nu anh 1

Anh Hoàng Văn Thới xúc động, khóc nghẹn khi chia tay các cán bộ, chiến sĩ quân đội trước giờ lên đường về đơn vị. Ảnh: Pheng Pheng Vlog.

Hàng trăm người dân thôn Làng Nủ và xã Phúc Khánh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội trước khi về đơn vị công tác.

Hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng, anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) bật khóc nghẹn ngào. Thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Thới lại chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và 3 con nhỏ.

Cách đây hai ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức L., là con của anh Thới. Thi thể 5 thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy.

Giờ phút chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi.

Anh Thới cho biết, anh quá xúc động, không biết nói gì hơn, cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt hai tuần đã qua.

"Các cán bộ, chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và 3 con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể nhân dân làng Nủ chân thành cảm ơn, chúc các cán bộ, chiến sĩ mạnh khoẻ, công tác tốt", anh Thới nói.

Hoang Van Thoi Lang Nu anh 2

Nhân dân thôn Làng Nủ xúc động trước những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội trong suốt 2 tuần qua. Ảnh: Trịnh Bình.

Giây phút chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con Làng Nủ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng. Mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy.

Ông Dũng khẳng định, Làng Nủ sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim, tiềm thức và ký ức của cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Và ông mong rằng các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết bản làng sau lũ.

Chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm nạn nhân Làng Nủ

Chiều 24/9, gần 400 bộ đội của Sư đoàn 16 và Bộ đội Biên phòng đã rút khỏi thôn Làng Nủ sau 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích do trận lũ quét sáng 10/9.

Tìm thấy thi thể bé trai 1 tuổi trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết một thi thể bé trai vừa được tìm thấy tại hiện trường sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh vào sáng 22/9.

Khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ

Khu tái định cư cho người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được xây dựng tại Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2 km.

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vietnamnet.vn/giot-nuoc-mat-nguoi-cha-mat-3-con-nho-o-lang-nu-ngay-chia-tay-bo-doi-2325581.html

Đức Hoàng/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm