Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giấy tờ tùy thân của ma

Đang bước lang thang trên cánh đồng, hai bóng ma thấy một xe tải. Không thấy tài xế trong cabin nên ma Jim bảo ma Jack: "Tao với mày lái xe kia để đi dạo nhé?".

"Ý kiến hay đó", ma Jack tỏ ra hào hứng.

Trong lúc ma Jim tiến về phía chiếc xe, Jack lại chạy về nghĩa trang. Jim thấy lạ bèn hỏi:

"Mày về nghĩa trang làm gì?".

"Tao về để nhấc tấm bia mộ", Jack trả lời.

"Sao mày phải nhấc tấm bia?", Jim cảm thấy tò mò.

"Đề phòng cảnh sát giao thông chặn xe. Một trong hai thằng phải có giấy tờ tùy thân chứ", Jack lập luận.

Bài liên quan

Bi vo danh ma tuong la ma hinh anh

Bị vợ đánh mà tưởng là ma

1 30

Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

Phong Lan (sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm