''Tại sao anh chết?''.
Bộ xương thứ hai đáp:
"Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?".
"Tui cũng như anh".
Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi, chúng hỏi bộ xương ấy:
"Anh làm sao mà chết thảm thế?".
"Chết gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu!"
Hai người bạn gặp nhau, Sửu nói: "Hôm qua tôi đánh cho vợ một trận ra trò mà bà ấy vẫn vui ông ạ".
1 3
Trước khi đi ngủ vào tối chủ nhật, bà Sửu đứng trước gương rồi quay sang nói với chồng:
5 4
3 người đàn ông lớn tuổi vừa đánh cờ vừa đàm đạo việc đời. Đột nhiên một cụ nói: "Trong số chúng ta, ai sợ vợ nhất nhỉ?".