Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giáp Tết, Hà Nội 'chỉ còn ta với nồng nàn'

Chiều 29 tháng Chạp, khi người dân đã rời Hà Nội về quê ăn Tết, thủ đô mang một bầu không khí lạ lẫm, vắng vẻ, thanh bình, có thể ví một cách vui vẻ "chỉ còn ta với ta, nồng nàn".

Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 1
Chở xuân về nhà trên phố. Cảnh đông đúc xe cộ trên nhiều tuyến đường không còn ở Hà Nội trong ngày đầu nghỉ Tết (29 tháng Chạp). 
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 2
Nhiều người dân thong dong đi mua cây cảnh về trưng bày. Hoa càng được mua muộn giá càng rẻ, nhưng bù lại các cây đẹp hơn đã bị khách đi trước chọn hết.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 3
Chợ hoa Hàng Lược càng sát Tết càng đông đúc. Hoa tươi được mua muộn sẽ tươi lâu ngày hơn trong dịp năm mới.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 4
Đôi bạn trẻ tung tăng trên phố Hàng Mã.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 5
Quán phở ở phố Gầm Cầu (quận Hoàn Kiếm) đông khách hơn ngày thường. Một vị khách cho biết mấy ngày trước đó anh ta ăn uống tất niên nhiều nên cảm thấy sợ nhậu, nhìn thấy phở, bún là thèm.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 6
Những người nông dân chạy chợ vẫn cố gắng buôn bán đến tận ngày cuối cùng của năm. Đây cũng là thời điểm họ bán hàng chạy nhất, một ngày phải đi nhiều chuyến hơn bình thường.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 7
Không khí Tết rộn rã khắp mọi ngõ ngách. Một em nhỏ được người lớn chở ra chợ mua hoa.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 8
Em bé có tên Ruby được bố cho diện trang phục đẹp đi chợ hoa chụp ảnh.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 9
Bà Thái (phố Thụy Khuê) tranh thủ cho cháu đi chơi Tết sớm. Bà bảo trước Tết đi dạo mới vui vì có chợ hoa và cảnh sắm sửa. "Sang năm mới rồi lại chỉ có ăn uống và đi tham quan các di tích, chúc Tết họ hàng có khi không ý nghĩa bằng", bà nói.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 10
Tại chợ Quảng Bá (quận Tây Hồ), nhiều người lao động vẫn miệt mài chờ khách để bán được giá tốt các cành đào của mình.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 11
Chị Mai, một người bán hoa, cho biết chị cũng mua lại từ chủ vườn rồi mang đi bán lãi nhân dịp Tết để có thêm thu nhập. "Không làm giàu được đâu, chỉ đủ ăn và kiếm vài đồng tiêu Tết thôi", chị Mai tâm sự.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 12
Tại nhiều chợ bán thực phẩm, những bó lá mùi đã được mang đến chuẩn bị bán cho khách. Người Hà Nội thường có thói quen tắm với lá mùi cho sạch sẽ để bước sang năm mới được thơm tho cơ thể.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 13
Nhiều chị em phụ nữ đến tiệm làm đẹp, thảnh thơi ngồi nhuộm tóc trong nắng vàng nhẹ trên phố Hàng Bạc.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 14
Một người đàn ông tất bật chở chiếc lồng chứa hai con gà trên đường từ cầu Trắng (quận Hà Đông) về phía trung tâm thành phố.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 15
Nụ cười rạng rỡ của một người đàn ông làm nghề buôn bán tại chợ.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 16
Người đàn ông trong khi đạp xe thể dục ghé vào chợ mua hai bó hoa mang về nhà.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 17
Người bán hoa ly trên phố Trần Nhật Duật vừa giao hàng cho khách.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 18
Người phụ nữ gọi mua hoa vội vã từ trong ôtô.
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 19
Cây bàng trên các góc phố, lá đang chuyển dần sang màu đỏ
Hà Nội ngày giáp Tết Nguyên đán ảnh 20
Mùa xuân bên cửa sổ.

12 con giáp làm bằng cây xanh đón Tết

12 con giáp làm bằng cây xanh đón Tết

0

12 con giáp bằng cành lá đang được gấp rút hoàn thiện chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Nổi bật là chú gà trống có màu lông xanh đuôi tím.

Tết xưa Hà Nội qua ảnh tư liệu quý

Tết xưa Hà Nội qua ảnh tư liệu quý

0

Những hình ảnh đẹp về Tết xưa của đất Tràng An ghi lại phong vị rất riêng, vẻ ấm áp và thanh lịch của chốn tinh hoa hội tụ.

Vũ Minh Quân

Bạn có thể quan tâm