Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giáo hoàng chúc phúc cho người tàn tật

Trong lúc đi giữa đám đông trên quảng trường vào ngày 14/5, đột nhiên Giáo hoàng Francis thấy một người đàn ông tàn tật. Ngài dừng lại để chúc phúc cho người đàn ông đó.

Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Thánh Peter ở thành phố Roma, Italy để chào đón Giáo hoàng vào ngày 14/5. Trong lúc xe của Giáo hoàng di chuyển giữa đám đông, đột nhiên ngài thấy một người tàn tật. Ảnh: AP
Ngay lập tức Giáo hoàng tiến tới vị trí của người đàn ông tàn tật để chúc phúc. Người đàn ông xoa mái tóc của Giáo hoàng. Ảnh: EPA
Người đàn ông tàn tật chạm vào mặt của Giáo hoàng, hôn lên má ngài rồi hôn vào cây thánh giá mà ngài đeo. Ảnh: AP
Người đứng đầu Tòa thánh từng nhiều lần chúc phúc cho các tín đồ ở quảng trường Thánh Peter. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis từng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter" "Giáo hoàng phải phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là người nghèo, người yếu và người dễ tổn thương". Ảnh: AP
Cũng trong hôm 14/5, Giáo hoàng hôn một đứa bé. Ảnh: Reuters
Vài ngày trước đó Đức Thánh cha tuyên bố ngài sẵn sàng rửa tội cho người từ sao Hỏa nếu họ xuống trái đất và bày tỏ nguyện vọng trở thành tín đồ Thiên Chúa. Ảnh: AP
Tập trung tại quảng trường Thánh Peter để chiêm ngưỡng Giáo hoàng đã trở thành thói quen của hàng nghìn người. Ảnh: AP

Nguyễn Thái

Bạn có thể quan tâm