Đoạt mạng sống người khác vì coi thường tính mạng mình?
Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ án mạng ở thanh niên dường như càng cao hơn, với những nguyên nhân ngày càng đơn giản hơn, điều đó làm cả xã hội lo lắng.
83 kết quả phù hợp
Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ án mạng ở thanh niên dường như càng cao hơn, với những nguyên nhân ngày càng đơn giản hơn, điều đó làm cả xã hội lo lắng.
Thấy thiếu nữ đi chơi một mình, Hải bắt chuyện làm quen rồi dắt cô về nhà để làm "vợ". Thanh niên này sau đó bị công an bắt giữ vì hành vi Giao cấu với trẻ em.
Đến trung tâm văn hoá chơi, Vỹ và Hoa đưa nhau vào nhà vệ sinh nữ để quan hệ tình dục.
“Bố mẹ ơi! Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con đi chơi mấy hôm rồi về, con không chết được đâu” - Mai viết trong lá thư gửi người thân trước khi bỏ nhà "đi bụi".
Thấy bé gái 15 tuổi bỏ nhà đi lang thang, Thành dụ dỗ cho "quan hệ" rồi sẽ xin việc làm giúp.
Thấy Quý lang thang nên chị Hồng nhận vào phụ bàn. Sau ba ngày, Quý đâm chết chị này để cướp tài sản rồi cùng người tình nhí bỏ trốn.
Nghe tin đồn, bức xúc việc con rể ra ngoài "mèo mỡ" với người khác khi con gái đang ở cữ, gia đình Duyên làm đơn tố cáo thanh niên này có hành vi giao cấu với trẻ em.
“Quát, làm ầm... khi biết con ở tuổi học trò quan hệ tình dục, là đổ lỗi cho con, chứ không phải dạy dỗ”, một phụ huynh bày tỏ quan điểm cá nhân.
Lấy vợ trẻ con, nam thanh niên 21 tuổi đang bị xem xét, củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em.
Nhiều nhân chứng khẳng định nhóm thanh niên đánh hội đồng khiến ông Tuấn tử vong giữa chợ là họ hàng của một người cùng thôn Nhị Châu.
Để có tiền tiêu xài, bé gái 15 tuổi đã lập kế hoạch lên giường với bạn trai mới quen trong nhà nghỉ để đồng bọn đến hăm dọa, chiến đoạt tài sản.
Phương A vừa bước sang tuổi 15, cũng vừa phải nghỉ học khi chưa vượt qua bậc tiểu học để đi… làm dâu. Trong ngày trọng đại ấy, mẹ chồng đã phải bỏ trốn.
Mới 15 tuổi nhưng Nông Văn Thành (ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã trải qua rất nhiều mối tình.
Đưa bạn gái “vượt rào” qua ranh giới trong sáng của tình yêu, thay vì nhập ngũ Sơn phải “nhập kho” trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Khi tròn 13 tuổi, bé gái quyết định trao cái ngàn vàng cho người bạn trai mới quen. Cô bé bảo vì anh này "thiếu kinh nghiệm" nên sau lần đó vẫn còn trinh nguyên.
Sau khi sinh con được 16 ngày, bà mẹ (16 tuổi) nói thường gặp ác mộng, hồn ma xui khiến phải giết đứa trẻ nên đã bỏ con mình vào thùng nước khiến bé tử vong.
Khi mọi người hay tin bảo mẫu 9X đánh cháu bé 18 tháng tử vong, những công nhân từng gửi con cho Nhờ giữ hốt hoảng, lo sợ con mình cũng bị bạo hành.
Chưa bước sang tuổi 15 nhưng Đinh T.T.H. (1998, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã trải qua nhiều mối tình “mãnh liệt” và kết cục là cô bé trở thành mẹ của...
Sau khi làm chuyện "người lớn" với anh thợ hồ, bé gái 13 tuổi sợ phải nuôi con một mình nên cùng người tình bàn kế hoạch bị bắt cóc để tống tiền gia đình.
Đi tìm vui ở những quán cà phê kích dục, nhiều quý ông đã phải hoảng hốt khi đang "mây mưa" thì công an đột ngột xông vào.