Khoảng 17h50, anh N.V.T. (ở ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một bé trai sơ sinh đang khóc ở giữa khe nhà anh với căn nhà bên cạnh.
Do khoảng cách giữa 2 nhà quá hẹp, anh T. chọn phương án đục, khoan tường để giải cứu cháu bé.
![]() |
Bé trai được đục tường giải cứu. Ảnh: Công an Hà Nội. |
Trao đổi với Zing, anh Nguyễn Lương Bằng (19 tuổi, người địa phương) cho biết thời điểm đó, anh T. đã sang nhà anh để mượn khoan và đục.
“Lúc đó, bé trai còn nguyên dây rốn, người không được quấn bọc bất cứ thứ gì. Tôi cùng anh T. phải khoan thủng tường nhà mới có thể đưa cháu bé ra”, anh Bằng nói.
Theo nam thanh niên 19 tuổi, quá trình giải cứu bé trai, anh cùng mọi người phải rất cẩn thận để tránh gạch đá rơi vào người cháu bé. "Anh T. khoan tường còn tôi dùng đồ vật để đỡ, chắn cho cháu bé không bị thương", anh Bằng kể.
Sau khoảng 10 phút, bé trai được giải cứu thành công và được đưa đến trạm xá của thị trấn. Do tình hình sức khỏe không khả quan, cháu bé tiếp tục được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Công an huyện Gia Lâm đang điều tra vụ việc.
![]() |
Bé trai bị bỏ ở ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Google Maps. |
Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên ghế đá
Phát hiện bé trai sơ sinh nằm trên ghế đá trước nhà, anh Thà báo chính quyền địa phương và đưa bé vào bệnh viện chăm sóc.
Cảnh khác lạ tại trung tâm Hà Nội ngày đầu cấm xe khách cỡ lớn
Ngày đầu thí điểm cấm xe trên 16 chỗ đi vào khu vực phố cổ và hồ Gươm (Hà Nội), khu vực trung tâm phố cổ đã không còn cảnh ùn tắc kéo dài.
22 cục trưởng, vụ trưởng thành cấp phó ở Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, 22 thủ trưởng (cục trưởng, vụ trưởng hoặc hàm tương đương) các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành cấp phó của bộ mới.