Siêu mẫu VN 08:
Giải bạc từng... rớt sơ khảo!
Những dấu hỏi mà Zing từng đặt ra về kết quả siêu mẫu VN 08 đã phần nào hé mở khi một tờ báo cho biết: Giải bạc Nam siêu mẫu từng... rớt sơ khảo!
>>> Siêu mẫu 08: Hoàng Yến bay cao!
![]() |
|
Giải bạc siêu mẫu VN 2008 - Quách Ngọc Ngoan từng bị loại từ sơ khảo |
Với những gì Hoàng Yến và Kim Cương thể hiện tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, hai giải Vàng và Bạc trao cho hai cô được cho là hoàn toàn xứng đáng nhưng cuộc chơi có vẻ bớt đi sự thú vị vì kết quả dường như đã được đoán trước. Thế nhưng, ở "bảng nam" thì lại có nhiều tranh cãi.
Nhìn lại giải thưởng
Lọt vào top 5 dành cho nam có Phạm Xuân Thu (Thái Bình), Lê Hải Nam (Nghệ An), Quách Ngọc Ngoan (Cà Mau), Nguyễn Văn Thịnh (Hải Phòng) và Nguyễn Đăng Khoa (Tp.Hồ Chí Minh). Các người mẫu nam khi trả lời các câu hỏi ứng xử đều bị đánh giá là chưa hay và thua xa phái nữ. Những câu hỏi tuy khá dễ liên quan đến nghề nghiệp nhưng lại được trả lời một cách qua loa. Phần trình diễn lại càng có vấn đề.
Được đánh giá cao về gương mặt đẹp, sáng sân khấu nhưng khi trình diễn Nguyễn Văn Thịnh lại bị …over (quá đà). Cậu đã diễn quá đến nỗi rách cả…quần khiến khán giả không nhịn được cười. Tai nạn nghề nghiệp được châm chước nhưng với câu trả lời bình thường ở phần ứng xử, Văn Thịnh chỉ dừng lại ở top 5 và nhận được giải Siêu mẫu ăn ảnh nhất. Nguyễn Đăng Khoa với bộ tóc dài và khuôn mặt được trang điểm quá kỹ, trình diễn không mấy xuất sắc, nhưng do có chỉ số về ngoại hình tốt nên cũng lọt vào top 5 và nhận danh hiệu Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất.
Trường hợp của Quách Ngọc Ngoan được cho là gây tranh cãi nhất. Tại vòng sơ khảo, chàng trai đến từ tỉnh Cà Mau này đã bị loại, nhưng vì có một thí sinh nghỉ đột ngột nên BTC đã đưa cậu vào danh sách chung kết nam toàn quốc (diễn ra vào tối 28/03). Ngọc Ngoan vượt qua các đối thủ khác lọt vào chung kếp xếp hạng, bất ngờ lọt top 5 và giành giải Bạc siêu mẫu.
![]() |
|
Quang Giáp đã cố gắng?! |
Tại Tuần lễ thời trang Xuân Hè Việt Nam Collection 2008, nhiều khán giả đã “che miệng cười” mỗi khi Nguyễn Quang Giáp, người mẫu của công ty New Talent xuất hiện trên sân khấu bởi dáng đi và điệu bộ của chàng người mẫu sinh năm 1984 này. Thế nhưng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008, chính Nguyễn Quang Giáp đã vượt qua tất cả các đối thủ để nhận giải thưởng siêu mẫu nam trình diễn xuất sắc nhất khi khá sáng tạo chọn cây đàn ghita để diễn cùng.
Hi vọng và... chờ xem!
Khi được hỏi: “Theo em một siêu mẫu cần có những điều kiện gì?”, người mẫu Kim Cương đã mất sự tự tin và trả lời khá qua loa “Đó chính là dáng vóc đẹp và một khuôn mặt đẹp”. Câu hỏi được “đẩy” qua cho Võ Hoàng Yến với gợi ý “Hãy bổ sung” và cô đã tận dụng được thời cơ này để khẳng định mình không chỉ có dáng vóc đẹp mà còn là một người mẫu hiểu biết. Cô nói “Người mẫu ngoài có vóc dáng đẹp, có khuôn mặt đẹp còn cần có khả năng cảm thụ âm nhạc cũng như biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt, tri thức sẽ là yếu tố quyết định để phá vỡ định kiến xưa nay của xã hội với nghề mẫu". Câu trả lời của Hoàng Yến được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng đồng thời giúp cô nhận thêm giải do khán giả yêu thích bầu chọn.
![]() |
|
Giải vàng siêu mẫu Xuân Thu - Hoàng Yến: Tri thức phá vỡ được định kiến? |
Chỉ sau một đêm, khá nhiều những gương mặt mới, còn non trẻ của làng mẫu đã được gắn mác, trưng biển với danh từ khá oai “Siêu mẫu Việt Nam”. Đây là cơ hội để họ đổi đời, để nâng giá cát-xê từ mức vài trăm ngàn đồng/show diễn lên đến 3 – 4 triệu đồng/show. Nhưng cùng với danh giá ấy, các siêu mẫu trẻ của chúng ta chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn những lời đề nghị khiếm nhã, nhiều hơn những cạm bẫy giăng ra. Đằng sau những hào quang của sàn diễn sẽ không thiếu những bi kịch đầy nước mắt, những éo le và nghịch cảnh.
Vậy với những “tri thức” của các siêu mẫu (phần lớn mới chỉ tốt nghiệp cấp 3) liệu có đủ sức để trở thành “yếu tố quyết định phá vỡ định kiến xưa nay của xã hội với nghề mẫu" như lời giải Vàng siêu mẫu Võ Hoàng Yến nói ngày hôm nay hay không, vẫn là điều... chờ xem!
(Theo TT&VH)


