Sỹ Luân: 'Bố mẹ muốn tôi đi tu hơn là có bạn gái'
Tai nạn tưởng chừng cướp đi mạng sống của nhạc sĩ “Mắt nai cha cha cha” nhưng sau 5 năm, anh dần hồi phục và quyết định sống độc thân để có thể cống hiến nhiều cho cộng đồng.
1.185 kết quả phù hợp
Sỹ Luân: 'Bố mẹ muốn tôi đi tu hơn là có bạn gái'
Tai nạn tưởng chừng cướp đi mạng sống của nhạc sĩ “Mắt nai cha cha cha” nhưng sau 5 năm, anh dần hồi phục và quyết định sống độc thân để có thể cống hiến nhiều cho cộng đồng.
Bộ truyện tranh tạo tiếng vang ở Nhật ra mắt tại Việt Nam
"Đi cùng ánh sáng" của tác giả Keiko Tobe là một trong số ít những tác phẩm về trẻ tự kỷ gây được tiếng vang không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới.
Trả học phí bằng bó rau, lon gạo
Lớp học không bụi phấn, không bục giảng. Học sinh lấy nền nhà làm chỗ ngồi. Học phí được phụ huynh trả bằng những bó rau, lon gạo và cả những ngày công giúp gia đình thầy giáo.
Hari Won: 'Cát-xê vài triệu đến hợp đồng chục nghìn đô'
Chính giọng ca "Hương đêm bay xa" nhiền lúc cũng phải sửng sốt khi tiền thù lao đóng phim lên tới nửa tỷ đồng.
Trẻ dưới 9 tuổi được chung hộ chiếu với ba mẹ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Quan niệm ‘không học thêm là không thể giỏi được’
TS Trần Nam Dũng chia sẻ, hiện nay nhiều gia đình có điều kiện thường không tiếc tiền đầu tư, tìm cho con mình những thầy cô giáo giỏi nhất để học thêm.
Dân Philippines phản đối chính sách giáo dục 12 năm
Chính sách giáo dục mới của Philippines vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân vì nó tăng gánh nặng kinh tế và nguy cơ bỏ học trong tầng lớp dân nghèo.
Ngọc Lan: 'Chia tay đừng đổ hết duyên'
Nữ diễn viên xinh đẹp hài lòng với hiện tại vì được làm công việc yêu thích và có mẹ đợi cửa chờ chị về mỗi tối. Dù tình yêu chưa đến cũng không làm cuộc sống chị tẻ nhạt.
Thầy giáo Nguyễn Thái Bình công tác tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu với mong muốn đem lại ánh sáng cho các học trò nơi đây.
Cháu bé bị trói chân tay đang sốt cao và hoảng loạn
Theo mẹ cháu bé bị cô giáo cơ sở mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) trói chân tay, nhét khăn vào mồm, bé đang sốt cao và hoảng loạn, sau khi bị bạo hành ở lớp.
Gia đình cô giáo bị sát hại chưa từng thấy mặt nghi can
Nhiều ngày không có tin tức, gia đình nhận hung tin con gái bị sát hại trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng. Họ cho biết, chưa từng gặp mặt hay nghe tin về người yêu của Yến.
Xử lý hàng loạt giáo viên vì nâng điểm cho học sinh
Để hồ sơ của Nguyễn Huy H. đủ điều kiện dự thi trường biên phòng, Phó hiệu trưởng THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giúp học sinh này làm lại học bạ, nâng điểm tổng kết 3 năm học.
Truy bắt tội phạm ma túy, thiếu úy công an đuối nước
Khi nhảy xuống hồ đuổi theo nhóm nghi can mua bán ma túy, một thiếu úy công an bị đuối nước và tử vong.
Học sinh tái hiện tác phẩm văn học qua nhạc kịch
Thiếu phụ nam xương, Cô bé quàng khăn đỏ... được tái hiện đầy cảm xúc trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng, gương mặt đại diện cho trường trung học Wellspring.
Tin nhắn đe dọa giết cả gia đình nhà thầy giáo
"Vợ chồng hãy suy nghĩ về hành động và việc làm, không 4 mạng của nhà mày nằm trong một hố đấy", đó là nội dung tin nhắn thầy giáo Trường nhận được từ kẻ lạ.
Ngày đầu đến trường của cậu bé cao 50 cm ở Quảng Ngãi
Trong buổi đến trường đầu tiên, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể (6 tuổi nhưng chỉ cao 50 cm, nặng 3,5 kg) tiếp thu rất nhanh, viết được chữ.
Mẹ không đóng tiền bán trú, con bị đuổi học
Chỉ vì gia đình không có tiền đóng 18.000 đồng một bữa ăn bán trú, con chị Bùi Thị Minh Tâm (Đức La, Hà Tĩnh) bị trường cho nghỉ học.
Thầy dọa đuổi học, trò nhập viện
Ngồi bên con ở giường bệnh, nhìn con gái nhỏ ngồi thất thần như bất động hồi lâu rồi bật khóc, người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng dỗ dành. Em chỉ dừng khi đã thấm mệt.
Dường như cái nắng của tiết thu không đủ để làm ấm căn nhà của hai mẹ con chị Phạm Thị Hà, bị khuyết tật và con gái bị bệnh hiểm nghèo Phạm Thị Hải Lan.
Làm người thợ giỏi còn hơn một ông giáo nghèo?
Đi thi THPT quốc gia chỉ để đủ điểm tốt nghiệp. Con đường đại học dường như không nằm trong kế hoạch của Bùi Văn Quảng. Với em, “làm người thợ giỏi còn hơn một ông giáo nghèo”.