Trở về sau 46 năm vụ thảm sát
Anh Nguyễn Sang, người sống sót và lưu lạc từ sau vụ thảm sát năm 1969 do đơn vị lính Mỹ thuộc lực lượng Tiger Force (Mãnh Hổ) gây ra, đã trở về quê nhà sau 46 năm biệt tích.
31 kết quả phù hợp
Anh Nguyễn Sang, người sống sót và lưu lạc từ sau vụ thảm sát năm 1969 do đơn vị lính Mỹ thuộc lực lượng Tiger Force (Mãnh Hổ) gây ra, đã trở về quê nhà sau 46 năm biệt tích.
Lễ hội Pasola là cuộc chiến đẫm máu giữa 2 bộ tộc láng giềng. Đàn ông cưỡi ngựa, ném giáo về phía nhau để máu chảy xuống đất. Không có máu tưới cho đất thì vụ mùa sẽ thất bại.
Nếu một đứa trẻ chết khi răng chưa mọc, người Toraja ở Indonesia sẽ đưa thi thể em vào hốc cây. Trong những trường hợp khác, họ đưa xác vào các hang, hốc trên núi.
Với nghề giết trâu, bò đã đem lại thịnh vượng cho nhiều hộ dân. Vậy mà, bao năm qua làng quê này từng ngày âm ỉ bao nỗi nhức nhối vì môi trường ô nhiễm, khiến cuộc sống ngột ngạt.
Hình ảnh hàng nghìn con bò bị giết trong lễ hội tế thần ở Nepal khiến cộng đồng quốc tế sốc. Tuy nhiên, đây không phải là lễ hội sát hại động vật duy nhất trên thế giới.
Các tín đồ Hindu dùng hết sức chém lìa đầu hàng ngàn con vật xấu số. Sau đó, họ vứt đầu chúng vào một cái hố để tế thần, phần thân còn lại sẽ cho các cửa hàng thịt thu gom về bán.
Đa số ý kiến đều cho rằng mang cảnh giết động vật dã man lên màn ảnh nhỏ là sai sót không hề nhỏ của những người thực hiện chương trình Vua đầu bếp năm nay.
Hai bộ lạc Ả rập giao chiến tới 40 năm vì một con lạc đà lọt vào giữa bầy cừu, trong khi Anh và Iceland xung đột vì quyền khai thác cá tuyết.
"Tôi là người Hải Phòng, cũng là hướng dẫn viên du lịch nhưng chưa bao giờ tôi dám xem chọi trâu và cũng không giới thiệu cho khách du lịch lễ hội này", Hoàng Anh tâm sự.
Mua móng trâu, rễ tiêu, lá khoai lang non... những kiểu mua bán lạ đời của thương lái Trung Quốc thời gian qua đang đẩy nhiều loài nông sản vào cảnh tận diệt.
Con rắn dài tới 2,5 mét, nặng 7,5kg được lôi ra ngoài. Dù bị bắt, nhưng con rắn lớn vẫn rất lành, không tấn công, hay tìm cách thoát thân.