Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gạt bỏ thất vọng, độc giả ‘bắt bệnh’ cho ĐT Việt Nam

Tỏ ra thất vọng với đấu pháp của ban huấn luyện cũng như sự quyết tâm của các cầu thủ, nhưng phần lớn độc giả đều có cái nhìn tổng quan hơn về thất bại của ĐT Việt Nam, đó chính là cách làm thiếu hiệu quả của cả một nền bóng đá.

Gạt bỏ thất vọng, độc giả ‘bắt bệnh’ cho ĐT Việt Nam

Tỏ ra thất vọng với đấu pháp của ban huấn luyện cũng như sự quyết tâm của các cầu thủ, nhưng phần lớn độc giả đều có cái nhìn tổng quan hơn về thất bại của ĐT Việt Nam, đó chính là cách làm thiếu hiệu quả của cả một nền bóng đá.

Dưới đây là tổng hợp những ý kiến nổi bật của độc giả:

Khó hiểu với đấu pháp của ban huấn luyện

- Lối đá của ĐTVN quá kém, không có gì gọi là chiến thuật cả, chỉ biết tấn công trung lộ trong khi hậu vệ đối phương đứng hàng ngang trước khung thành thủ môn. Điều này chẳng khác nào là tự đâm đầu vào tường, vậy mà các cầu thủ vẫn làm. Lối chơi không có gì biến hóa trong hiệp hai, không biết HLV Phan Thanh Hùng đang làm gì? Nếu ông Hùng thay Văn Quyết vào sân sớm thì cơ hội ghi bàn của tuyển Việt Nam sẽ rất cao. Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam qua rồi, còn đâu nữa những Huỳnh Đức - Hồng Sơn?

Độc giả Lê Thị Thường

HLV Phan Thanh Hùng bất lực trước màn trình diễn tệ hại của ĐTVN

- BHL có những quyết định thật khó hiểu khi thay Công Vinh bằng Quang Hải, sao không thay Thanh Hưng (cầu thủ chơi tệ nhất đội) để Quang Hải đá tiền đạo, còn Công Vinh hoạt động rộng hay đá dạt cánh, vừa có thể tạo cơ hội cho Quang Hải vừa lôi kéo hàng hậu vệ đối phương? BHL chỉ đạo quá cứng nhắc, cứ khư khư đá 1 tiền đạo mà không thấy hàng tiền vệ không thể cầm được bóng, toàn chuyền lỗi, không tiếp bóng được cho tiền đạo.

Đội bóng năm nay thi đấu không có hồn. Mình nghi ngờ khả năng huấn luyện của ông thầy nội. Thời Calisto, đội bóng đá có hồn hơn, khả năng đột biến cao hơn. Đá bóng như thế này chỉ được gọi là đi du lịch thôi. Trong mấy năm nay, AFF Cup 2012 là các cầu thủ đá tệ nhất. Cách chọn người và lối đá quá tệ.

Các cầu thủ đá thì không máu lửa, vậy gọi là cống hiến vì màu cờ sắc áo sao? Huấn luyện viên thì không biết làm gì ngoại trừ xin lỗi, lại còn đem học trò mình ra trách móc, vậy thì có còn gọi là một người đàn ông dám đứng mũi chịu sào hay không? Việt Nam thua và bị loại khỏi giải này là đúng. Đừng trách ai mà hãy nhìn lại công tác tuyển chọn của VFF cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Thật quá thất vọng!

Độc giả phamtrungduong - volam2262652

- Ban huấn luyện, lãnh đạo bóng đá Việt Nam hứa thật nhiều rồi có thực hiện được bao nhiêu? Tôi xem 2 trận thấy đội bóng chẳng có tiến bộ gì hết, thậm chí còn đang xuống dốc. Các pha lên bóng thì quá chậm chạp, đối phương về vây khung thành thì mới khai triển tấn công, làm người hâm mộ thất vọng quá!

Chúng ta cần lắm một ông thầy ngoại truyền lửa cho đội tuyển và xây dựng lại lòng đam mê cho các tuyển thủ. Nhìn họ chơi mà thật ngao ngán, không thấy một chút gì gọi là cố gắng cả. Không thể phủ nhận tài năng của Phan Thanh Hùng, nhưng tính chất giữa giao hữu và các trận chính thức hoàn toàn khác nhau. Không thể phủ nhận một điều là huấn luyện viên nội vẫn chưa đủ tầm ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển VN.

Độc giả Quốc Hào - Nguyễn Thành Minh Tuấn

Cầu thủ thiếu máu lửa

- Không thể tin nổi sau 20 năm hòa nhập với bóng đá khu vực và thế giới, trình độ chơi bóng của VN lại như vậy: Kĩ thuật thì hạn chế, tinh thần thì bạc nhược, chiến thuật thì quá nghèo nàn... Thử hỏi những người làm bóng đá nước nhà lương tâm họ có bao giờ cảm thấy xấu hổ và cắn rứt hay không?

Cầu thủ chuyền bóng đơn giản còn không nổi. Tôi xem hết hiệp 1 là cố gắng lắm rồi. Nhìn cách chuyền bóng của các cầu thủ dường như sợ bóng đau, đá thì đi bộ.

Độc giả onelovepopby - kunowa22

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ

- Nhìn lại khoảnh khắc Hồng Sơn ghi bàn vào lưới Thái Lan trước đây mà tôi rơi nước mắt. Cũng tuyển Việt Nam nhưng đã cách đây 1 thập kỷ. Lối đá hoa mỹ ngày xưa không còn nữa rồi. Buồn vì 1 thế hệ bóng đá VN, được xem là thế hệ vàng lại chùn bước trước những đối thủ chưa bao giờ được xem là ngang tầm. Nỗi thất vọng quá lớn.

Qua rồi cái thời háo hức chờ đợi các trận của tuyển nhà, qua rồi thời ôm cái người ngồi bàn cafe kế bên nhảy cẩng lên khi đội nhà ghi bàn, dù chả biết người ấy là ai ... Đội tuyển càng ngày càng đánh mất hình tượng trong tôi, ngay cả cái cách mà ông HLV gì gì đó mới nhậm chức gọi cầu thủ lên tuyển cũng đã thấy thật khó mà đặt lòng tin vào đội tuyển. Tôi dần mất niềm tin vào tuyển VN. Nhưng dù sao cũng chúc các anh có thêm 1 trận đấu cuối cùng trước Thái Lan thật thăng hoa, cố gắng lên các anh, dù chỉ là chiến đấu vì danh dự!

Độc giả Nguyễn Lê Nguyên

Hãy nói có với cầu thủ nhập tịch

- Phải nói trận này Việt Nam đá dở tệ. VFF nên thay ông HLV đi, thuê lại HLV ngoại và nói có với cầu thủ nhập tịch. Hãy nhìn Philippines, Singapore… họ gần như “lột xác” nhờ nhập tịch cầu thủ, cho đá đội tuyển. Việt Nam mình muốn tiến xa ra tâm thế giới thì phải đẩy mạnh chất lượng cầu thủ. Nhập tịch cầu thủ và thuê HLV ngoại là phương án khả dĩ nhất. Dù họ là người nước ngoài nhưng họ đã có quốc tịch Việt Nam thì họ là người Việt Nam. Hãy tạo cho họ cơ hội cống hiến, khẳng định mình.

Độc giả kfclion1994

- Bóng đá nước mình kém quá. Người ta có sự chuẩn bị thật chu đáo, chịu chi và chịu làm để nhập tịch các cầu thủ tài năng, sử dụng họ, còn mình thì… Hãy xem, tấn công cứ luẩn quẩn trước vòng 16m50, người ta to con hơn mình thì sao mình đá cách đó được? Nhỏ mà chơi bon chen, đua tốc độ với những người có thể lực, thể hình hơn hẳn mình, sao có thể thắng được. Những phút cuối các hậu vệ hoàn toàn đuối sức trước các cầu thủ nhập tịch của đối thủ, nếu chúng ta cũng có một vài cầu thủ nhập tích trải đều ở các tuyến thì sao có thể thua kém đối phương?

Độc giả Eric

Hy vọng nhen nhóm cho ĐT Việt Nam

- Tôi tin là đội tuyển đã thi đấu hết sức mình. Đội trưởng, thủ môn bị chấn thương và có 2 người ko ra sân được thì chúng ta đã bị bất lợi rồi. Mặc dù khá thất vọng nhưng không 1 niềm thất vọng nào của mọi người lại lớn hơn từng cầu thủ của chúng ta cả. Hy vọng họ mau bình phục mà trở lại sân đấu.

Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến ĐTVN đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup (trước đây mới chỉ duy nhất 1 lần chúng ta không vào đến bán kết). Đây là bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam nhưng tôi vẫn tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Thái Lan và đi tiếp. Việt Nam cố lên!

Độc giả Việt Hoàng

- Thể lực năm nay của tuyển VN mình là tốt hơn rõ rệt nhưng vì đối phương phòng thủ với số đông (mỗi lần mình lên tấn công là có 8 cầu thủ Philippines ở sân họ) và cầu thủ họ rất to cao (có người cao 1m90) nên rất khó mà Việt Nam có thể chơi bóng bổng. Công Vinh năm nay 27 tuổi rồi nên cũng thuộc hàng "cựu binh", vì vậy chỉ làm mồi nhử để hàng tiền vệ lên đột phá... Có thể nếu để ông Phan Thanh Hùng chỉ đạo đến AFF Cup lần tới thì VN sẽ khác...

Có lẽ Việt Nam là 1 Hà Lan của Đông Nam Á chăng? Cả hai đội cũng chơi hay nhất nhì khu vực nhưng lại chỉ có mỗi một chiếc cúp vô địch. Thật là thất vọng quá! Khả năng loại sớm tại vòng bảng AFF Cup 2012 của Việt Nam là rất cao, cũng giống Hà Lan bị loại sớm tại vòng bảng EURO 2012.

Độc giả taysungcukhoi7 - tienan11111

Chờ đợi lứa cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai

- Không cần bàn cãi, tôi chỉ mong bóng đá VN cho ra lò lứa cầu thủ học viện Hoàng Anh Gia Lai năm 2015. Hy vọng vào ngày đó, còn cầu thủ bây giờ không có chút đẳng cấp. Hãy nhìn khách quan, họ chuyền thì hỏng, giữ bóng không được, chiến thuật không hợp lý. Cầu thủ giỏi, hay như Văn Quyết vậy mà ngồi ghế dự bị, còn Quốc Anh đá như đá phủi (cỏ nhân tạo) lại ra sân suốt.

Độc giả thien kim

Các cầu thủ HAGL - những tài năng trẻ sẽ thử việc tại Arsenal

- Thấy mấy bạn bình luận mà mình thấy nản quá. Bóng đá Việt Nam thì nên do con người Việt Nam đá. Mình đâu cần phải như người ta mà phải nhập tịch để mất đi cái chất Việt Nam chứ. Việt Nam cho dù có dở hay đá hay thì cũng là người Việt Nam. Nếu đội Việt Nam vô địch mà trong đội hình chỉ toàn cầu thủ nhập tịch thì nói làm gì nữa. Tôi luôn hi vọng Việt Nam sẽ khác ở lứa cầu thủ tiếp theo, đặc biệt là những cầu thủ từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal. Luôn luôn hi vọng và vững tin.

Độc giả dotiendanhtv

Bạn có thể quan tâm