Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gặp Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn mơ đến HCV ASIAD

HLV Mai Đức Chung đã lên dây cót tinh thần cho các học trò bằng một câu hỏi: “Tại sao chúng ta không dám mơ mình sẽ có mặt ở trận chung kết?”.

Hôm qua, các nữ tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nhật Bản ở trận bán kết Asian Games diễn ra chiều nay (29/9).

HLV Mai Đức Chung muốn các học trò bước vào trận đánh lịch sử với tinh thần lạc quan và tự tin cao nhất
HLV Mai Đức Chung muốn các học trò bước vào trận đánh lịch sử với tinh thần lạc quan và tự tin cao nhất

Trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với các học trò: “Trưa hôm nay, tôi đã tham dự cuộc họp báo trước trận đấu. Rất nhiều phóng viên các nước đã hỏi tôi: Các bạn có nghĩ sẽ thắng được ĐKVĐ thế giới Nhật Bản ở trận bán kết? Lúc ấy tôi đã bảo, đội tuyển nữ Nhật Bản rất mạnh, nhưng không vì thế mà chúng tôi không thể thắng được họ. Chúng tôi có mơ ước và mơ ước ấy chính là sẽ giành chiến thắng trước Nhật Bản trong trận bán kết!".

Ông Chung tiếp lời: "Ở trận đấu này, thực tế chúng ta chẳng có điều gì phải băn khoăn về kết quả thắng hay bại, vì vấn đề ấy không còn quan trọng. Điều tôi mong muốn là các em hãy bước vào cuộc đấu với đối thủ số 1 thế giới bằng tất cả sự nỗ lực và tập trung cao nhất. Các em có làm được điều ấy không?”. Đáp lại câu hỏi ấy là những tràng vỗ tay vang dội, cùng những gương mặt đầy quyết tâm của các nữ tuyển thủ.

Cùng với việc lên dây cót tinh thần các học trò, ông Mai Đức Chung cũng cẩn thận dặn dò họ phải có sự tập trung cao nhất cho trận đấu, cụ thể hóa vấn đề ấy đầu tiên chính là việc toàn đội phải đi ngủ sớm, vào lúc 22 giờ, không chat hay nhắn tin điện thoại sau giờ “giới nghiêm” ấy. 

Khi nhiều người nói về khả năng đội bóng của chúng ta sẽ vào tranh HCĐ, HLV Mai Đức Chung đã hỏi lại: “Tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tranh HCV? Ai cấm chúng ta mơ về điều ấy?!”. 

HLV Mai Đức Chung đã khẳng định, Nhật Bản hơn hẳn đội nữ Việt Nam về nhiều mặt. Vì thế, chiến thuật được xem là ổn nhất trong trận này với đội bóng của chúng ta chính là phòng ngự phản công, bởi trước đó HLV Mai Đức Chung đã cùng học trò “mổ băng” rất kỹ những trận đấu của đối thủ này tại đại hội.

Theo đó, chiều qua ông Chung và các đồng sự đã rèn rất kỹ cho các tuyển thủ những bài phối hợp phòng ngự chặt ở khu vực giữa sân, trong vòng 16m50 và cả những bài chống bóng bổng, phòng trường hợp đối phương không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Kiều Trinh sẽ chơi lốp bóng từ xa, hoặc từ hai cánh để tìm cơ hội.

Tuy nhiên, buổi tập chiến thuật cho trận đấu diễn ra khá nhanh và rộn tiếng cười của các nữ tuyển thủ, bởi nói như thủ môn Kiều Trinh: “Vào đến bán kết, tinh thần chúng tôi rất phấn chấn. Vì thế, tất cả chúng tôi đang chờ ra sân và chiến hết mình thôi, còn kết quả ra sao cứ đợi sau trận đấu sẽ có câu trả lời chính xác”.

Trong khi đó, tiền đạo Minh Nguyệt bày tỏ: “Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, nên trận đấu với họ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn tự tin đội nữ Việt Nam sẽ giành được một kết quả tốt trong cuộc chiến này”.

Sau gần một giờ tập luyện, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên xe về Làng Asian Games nghỉ ngơi kèm với lời hứa hẹn: “Các bạn cứ chờ xem, ngày mai chúng tôi sẽ đá một trận tưng bừng trước đối thủ số 1 thế giới!”.

 

Truyền thông Việt Nam săn đón đội tuyển nữ

Sân tập của ĐT nữ Việt Nam chiều qua dù cách trung tâm thành phố Incheon tới gần 40 km, thế nhưng vẫn có rất đông giới truyền thông Việt Nam đến theo dõi buổi tập của đội. Không khí ấy khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung cảm thấy rất phấn chấn và hạnh phúc.

 

Tuyển nữ Việt Nam chiến đấu hết mình với nhà VĐTG Nhật Bản

Dù khó có thể làm nên bất ngờ nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung cùng tuyển nữ VN đều bày tỏ sẽ chiến đấu hết mình trước Nhật Bản ở trận bán kết ASIAD 17 lúc 15h ngày 29/9.

http://bongdaplus.vn/tin-bai/117/102904/ghi-che-p-dt-nu-vie-t-nam-ai-cung-co-quyen-mo-uoc.bdplus

Theo Đỗ Tuấn/Bongdaplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm