Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Gặp lại Á hậu có nụ cười má lúm khiến triệu người mê

Mặc dù thời gian qua không còn xuất hiện nhiều, nhưng Kiều Khanh vẫn để lại trong lòng công chúng hình ảnh một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết với nụ cười má lúm triệu người mê.

Sinh năm 1992, Nguyễn Ngọc Kiều Khanh là con gái lớn trong một gia đình gốc Việt tại Đức. Mẹ của Kiều Khanh từng chia sẻ rằng khi mang thai cô, bà rất hâm mộ Hoa hậu áo dài năm 1989 là Đỗ Thị Kiều Khanh. Chính vì thế không chỉ lấy tên của người đẹp này đặt cho con gái mình mà bà còn mong muốn sau này cô cũng sẽ có một khuôn mặt phúc hậu và trong sáng.
Lớn lên trong một gia đình truyền thống miền Bắc nên dù trưởng thành ở nước ngoài thì Kiều Khanh vẫn giữ được văn hóa quê hương qua các thói quen và cách ứng xử. Ngay từ khi 3 tuổi, cô đã được cha mẹ dạy cho tiếng Việt và đây cũng là ngôn ngữ đầu tiên mà cô học chứ không phải tiếng Đức.
Dù định cư ở Đức đã hơn 20 năm nhưng gia đình Kiều Khanh vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Cha mẹ cô luôn mong muốn các con mình bên cạnh việc học được cách sống tự lập, năng động của phương Tây vẫn phải giữ được nếp sống riêng biệt của dân tộc mình.
Sau khi giành danh hiệu Hoa hậu người Việt tại châu Âu năm 2009, Kiều Khanh đã quay trở về Việt Nam để tiếp tục thử sức mình tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Cô là một trong số những thí sinh được đánh giá cao nhất của cuộc thi năm đó khi sở hữu hình thể chuẩn: cao 1m76 với số đo 3 vòng là 85-63-94.
Mặc dù không thể bước lên ngôi vị cao nhất nhưng Kiều Khanh vẫn được đánh giá là thành công khi đem về danh hiệu Á hậu 1 và Người đẹp biển. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu với nụ cười má lúm đồng tiền duyên dáng của cô đã chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả. Không chỉ vậy, tính cách hòa đồng và thân thiện của người đẹp cũng đã ghi điểm với người hâm mộ.
Cũng trong năm 2010, cô đã xuất sắc vượt qua hai đàn chị là Diễm Hương và Ngọc Hân để trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới. Kiều Khanh được nhận xét là gương mặt có tiềm năng bởi sở hữu vẻ đẹp phúc hậu và trong sáng, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Bên cạnh đó khả năng giao tiếp tốt với hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. 
Tuy ra về trắng tay tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới nhưng nhiều người vẫn khẳng định, Kiều Khanh luôn là Hoa hậu trong lòng họ.
Sau một thời gian ở lại Việt Nam tham gia vào một số hoạt động cộng đồng, Kiều Khanh đã trở về Đức để hoàn thành nốt việc học. Tuy vậy cô vẫn thường xuyên góp mặt vào những hoạt động của bà con người Việt ở đây.
Sau 5 năm, Kiều Khanh dường như không có nhiều thay đổi so với trước kia. Qua những tấm hình mà cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình, người ta vẫn thấy hình ảnh một Á hậu có vẻ đẹp hiền dịu, trong sáng, cùng nụ cười má lúm khiến triệu người mê.
Tuy sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng Kiều Khanh từng chia sẻ rằng nguyện vọng lớn nhất của cô là được về Việt Nam sinh sống, làm việc. Bởi khi ấy cô sẽ có điều kiện để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội.

http://2sao.vn/sao/gap-lai-nang-a-hau-co-nu-cuoi-ma-lum-don-tim-nguoi-ham-mo-p0c1000n20150917145705957.vnn

Theo Trúc An/ Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm