Clip chàng trai bỏ hết tài sản, ôm mèo chạy lũ gây sốt khắp cõi mạng
Nước lũ dâng cao đột ngột trong phút chốc, anh Sơn Tùng (Bắc Ninh) bỏ hết tài sản, chỉ kịp gọi giục mẹ và ôm hai con mèo chạy sang nhà hàng xóm.
17 kết quả phù hợp
Nước lũ dâng cao đột ngột trong phút chốc, anh Sơn Tùng (Bắc Ninh) bỏ hết tài sản, chỉ kịp gọi giục mẹ và ôm hai con mèo chạy sang nhà hàng xóm.
Thấy nhà có nguy cơ bị ngập sâu, Quang Khả nhanh chóng đặt con trai 2 tháng tuổi vào chiếc chậu nhựa, đưa cả vợ và con đến nhà hàng xóm ở khu vực cao hơn để trú nhờ.
Trường học, nhà trẻ chưa mở cửa, trong khi cơ quan yêu cầu quay lại làm việc trực tiếp khiến nhiều phụ huynh ở TP.HCM loay hoay tìm phương án gửi con.
Nhiều thai phụ dự sinh chưa kịp chuẩn bị đồ đạc cho con đã nhắn tin nhờ trợ giúp và nhận được chia sẻ từ các mẹ bỉm sữa khác.
Cho đến khi bị bắt, nhóm Hanh Xuyên thực hiện gần 3.800 hợp đồng cho vay với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.
“Cậu bé bị chó cắn rất nặng, thương tổn sâu, nhẽ ra đau đớn nhưng con thậm chí không thể kêu khóc", TS.BS Nguyễn Việt Hoa, người trực tiếp điều trị, chia sẻ.
Sợ bão đổ bộ làm tốc mái, bay tôn nên nhiều người dân ở huyện Cái Nước (Cà Mau) đã tháo dỡ nguyên mái nhà, bức vách bằng tôn để tránh thiệt hại khi bão vào.
Hàng loạt trường tại TP.HCM từ học 2 buổi phải chuyển xuống một buổi do tăng dân số. Sau khi kết thúc giờ học, các em phải vội vã tìm chỗ tá túc, chờ phụ huynh đón.
Trước khi khóa cửa đi chợ, chị Hà thấy chồng cắm sạc pin điện thoại ở phòng ngủ nên nghi ngờ hỏa hoạn do chiếc iPhone phát nổ.
Theo bà Trần Thị Nhàn, sau khi cho cháu Nam ăn và uống thuốc, bà đặt bé nằm lên võng rồi ra vườn dọn dẹp nhưng khi quay lại thì cháu Nam đã tím tái.
"Nếu nghi kẻ gian đột nhập, lục tài sản, đừng nên lùng sục bắt chúng. Hãy tìm cách báo cho người thân, cùng trốn vào một phòng, khóa cửa và gọi công an", cảnh sát khuyến cáo.
Sau biến cố tội tù, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần ở Tây Ninh như “gương vỡ lại lành”, cả hai chung tay cùng nhau dựng vợ gả chồng cho con cái.
Họ đang ở thời kỳ đỉnh cao hoặc có tiếng tăm nhất định nhưng lại đột ngột rời showbiz.
Từ ngày vợ con sang Đức sống, bạn bè khuyên nghệ sĩ Duy Hậu tìm một người để bầu bạn tuổi già. Nhưng vì bệnh tật, vì sợ phiền đến người khác mà 30 năm qua, ông vẫn lấn cấn.
Cuộc hôn nhân đã kéo dài gần 90 năm, đã trải bao thăng trầm, Tết đến cụ ông Cao Viễn và cụ bà Vũ Thị Hai (Nghệ An) lại quây quần nhớ về quá khứ với bao kỷ niệm của cuộc đời.
Em Trần Văn Hưng, 14 tuổi (quê Hải Dương) tâm sự: "Nhiều khi bị chủ xe, chủ quầy hàng bắt được đánh cho tím mặt mũi. Một số anh khác thì nhập vào dân xã hội đen để đi đánh thuê và bảo kê ở những...
Theo TTXVN, thiệt hại tính đến 14h hôm nay, xác định có 19 công nhân đã tử vong và 23 người của nhà máy bị thương.