Những đứa con mang cả tủ đồ ăn từ quê trở lại TP.HCM, Hà Nội sau Tết
Vali về lại TP.HCM sau Tết của Thanh Thương luôn chất đầy bánh kẹo. Cô còn mua thêm 20-30 kg hành lý ký gửi khi đi máy bay vì thể nào bố mẹ cũng cho một thùng đầy đồ ăn mang theo.
7 kết quả phù hợp
Vali về lại TP.HCM sau Tết của Thanh Thương luôn chất đầy bánh kẹo. Cô còn mua thêm 20-30 kg hành lý ký gửi khi đi máy bay vì thể nào bố mẹ cũng cho một thùng đầy đồ ăn mang theo.
Năm thứ 2 ở lại TP.HCM đón Tết, anh Hoàng Nam (28 tuổi) không cảm thấy cô đơn nhờ hội bạn là cư dân chung cư. Cùng nhau, họ dự định tổ chức bữa tiệc nhỏ để chúc mừng năm mới.
Chiều 29 Tết, người dân thủ đô mặc đẹp, thư thái dạo chơi hồ Gươm dù trời rét 12 độ C. Trong khi đó, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cơm tất niên, dọn dẹp nhà cửa.
Cư dân ở một số chung cư tại TP.HCM đã bắt đầu gói và nấu bánh chưng đón Tết sớm. Đây là dịp họ quây quần bên nhau sau một năm nhiều biến động.
Những ngôi làng tỷ phú này đều có xuất phát điểm từ nghèo khó. Nhưng nhờ sự năng động, chí thú làm ăn của người dân, hiện những ngôi làng này đã có tiếng ở xứ Nghệ bởi sự giàu có.
Dù bận rộn và không gian chật hẹp, tại nhiều khu vực chung cư Hà Nội, người dân vẫn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết để nâng tình làng nghĩa xóm.
Tết Giáp Ngọ này, Charlotte Bienefeld (19 tuổi, người Đức) sẽ cùng các bạn sinh viên Việt đến xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi, TP.HCM) làm tình nguyện, tặng bánh chưng cho người nghèo.