Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Futsal Việt Nam thua đau trận ra quân giải châu Á

Ở trận đấu đầu tiên giải futsal vô địch châu Á diễn ra tối 30/4, tuyển Việt Nam đã để thua 1-2 trước Iraq với bàn thua quyết định ở đúng phút cuối cùng của trận đấu.

Việt Nam- Iraq: 1-2

Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Formoso đã nhanh chóng chiếm thế chủ động  ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, đội khách Iraq chơi phòng ngự rất hiệu quả, điều tiết được nhịp độ trận đấu, tiết chế sự hưng phấn của đội chủ nhà. Trong 5 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam không tạo ra được tình huống ăn bàn rõ rệt nào.

Tuyển Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội và nhận trận thua đáng tiếc ở ngay trận ra quân.
Tuyển Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội và nhận trận thua đáng tiếc ở ngay trận ra quân. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào tứ kết.

Phải đến phút 12, tuyển Việt Nam mới có cơ hội đầu tiên. Từ pha phản công nhanh Văn Vũ mớm bóng ra biên tạo điều kiện thuận lợi cho Trọng Luân dứt điểm. Thế nhưng cú ra chân của cầu thủ Việt Nam đưa bóng đi đúng mép trên của xà ngang. Sau đó 2 phút, Xuân Du tung cú sút rất căng nhưng thủ môn Iraq đã xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp hai, bất ngờ Iraq có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 23, đội khách thực hiện pha phản công cực nhanh, Firas Mohammed tung cú sút quyết đoán, bóng đập chân Khánh Hưng đổi hưởng khiến thủ môn Bửu Ngọc bó tay.

Không nao núng sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ, đúng 3 phút sau bàn thua, các học trò HLV Bruno Formoso đã có bàn san bằng cách biệt 1-1. Nhận đường chuyền bóng của đồng đội, Phạm Thành Đạt đi bóng hai nhịp tung pha dứt điểm, bóng đập vào cầu thủ áo trắng đổi hướng.

Sau bàn gỡ hòa, tuyển Việt Nam ào lên tấn công quyết tâm tìm chiến thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ của HLV Formoso quá nóng vội trong những pha dứt điểm nên các cơ hội cứ lần lượt trôi qua.

Niềm vui chiến thắng của đội khách Iraq. Họ không chơi hay hơn Việt Nam nhưng đã tận dụng tối đa những cơ hội có được.
Niềm vui chiến thắng của đội khách Iraq. Họ không chơi hay hơn Việt Nam nhưng đã tận dụng tối đa những cơ hội có được.

Tận dụng việc tuyển Việt Nam dâng quá cao, đúng phút cuối trận, Waleed thoát xuống nâng tỷ số lên 2-1 cho Iarq. Trong những giây cuối cùng, Trọng Luân có cơ hội cực tốt để gỡ hòa nhưng cú dứt điểm ở cự ly 2 m của anh lại đi chệch cột. Thua trận 1-2, cơ hội đi tiếp của Việt Nam hẹp đi khá nhiều.

Trận đấu trước đó của bảng A, các cầu thủ Kuwait đã giành chiến thắng thuyết phục trước Tajikistan với tỷ số 5-0. 18h30 ngày 2/5 tới, đội tuyển futsal VN sẽ đá trận thứ hai gặp Tajikistan.

Kết quả bảng B:

Trung Quốc- Australia: 1-2

 Indonesia – Iran:  1-5

Hoàng Tâm

Bạn có thể quan tâm