Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Futsal Việt Nam đã chạm ngưỡng trình độ của mình'

HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng cho rằng Việt Nam đã chạm đến, thậm chí vượt qua đỉnh của mình tại giải châu Á, nên việc thua Iran hay Thái Lan với tỷ số đậm chỉ là câu chuyện tất yếu.

Không có sở trường về môn chơi bóng đá trong nhà, nhưng HLV họ Vương lại là người đầy kinh nghiệm về biểu đồ phong độ thăng trầm của giới cầu thủ. Bởi vậy, nhìn ĐT Futsal Việt Nam đã cháy hết mình trong trận gặp Nhật Bản, ông Dũng không ngạc nhiên khi chúng ta rời giải với 2 trận thua tổng cộng đến 21 bàn.

“Về chiếc vé World Cup làm nức lòng người hâm mộ, theo tôi, chúng ta nên phân tích rành mạch thế này. Đó là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực, cố gắng của ông Trần Anh Tú và anh em cầu thủ, ban huấn luyện. Cái này thì khán giả cả nước đã ghi nhận.

Futsal Việt Nam lần thứ 2 thua Thái Lan tại Vòng chung kết châu Á 2016.

Nhưng chúng ta giành vé này có may mắn hay không, theo tôi là có. Nhật Bản rõ ràng là không mạnh như họ từng thấy. Phong độ của họ ở giải này không ghê gớm như chúng ta vẫn hình dung”.

Ông Vương Tiến Dũng không theo dõi trận đấu ở vòng bảng mà ĐT futsal Việt Nam thua Thái 1-3, trong đó 2 bàn thắng quyết định chỉ diễn ra ở vài chục giây cuối. Ông chỉ xem trận tranh hạng ba, mà người Thái đã vượt trội hơn hẳn với chiến thắng 8 bàn không gỡ.

Ông nhận xét: “Có thể người hâm mộ sẽ dễ dàng bỏ qua cho những thất bại kiểu này, bởi chiếc vé dự World Cup là quá ý nghĩa đối với một nền bóng đá như Việt Nam. Nhưng chúng ta cần thực tế để nhìn vào thực lực, chúng ta sẽ có gì khi đến World Cup? Rõ ràng là thiếu rất nhiều thứ: thể lực, kỹ chiến thuật, tâm lý, khả năng dứt điểm…”.

Hé lộ lý do khiến ĐT futsal Việt Nam thua thảm Thái Lan

HLV Bruno Formoso của đội tuyển futsal Việt Nam cho rằng nền tảng thể lực kiệt quệ đã khiến đội nhà thảm bại trước Thái Lan trong trận tranh hạng ba giải futsal châu Á 2016.

Cựu thuyền trưởng Thể Công, Hải Phòng, Hoà Phát HN đồng ý rằng cố gắng đến tột cùng ở trận quyết đấu Nhật Bản đã làm thầy trò HLV Bruno Formoso kiệt sức. Nhưng Thái Lan cũng phải đá với mật độ như chúng ta, thậm chí họ thua trận bán kết còn tiếc nuối hơn ta, nhưng bước vào trận tranh HCĐ, họ vẫn chơi quá trên cơ.

“Đấy là câu chuyện về đẳng cấp. Thái Lan mang đẳng cấp của một đội tuyển lớn mà Việt Nam vẫn chưa có được, dù chúng ta đã đạt đến tận cùng năng lực của mình. Giờ thì chúng ta chỉ hy vọng vào quãng thời gian sắp tới, sự chuẩn bị gấp rút cho World Cup sẽ giúp đội bóng của chúng ta được nâng tầm”.

Tổng hợp trận đấu: Thái Lan 8-0 Việt Nam Thất bại 0-8 trước Thái Lan khiến Việt Nam đứng thứ tư tại giải, đây dù sao vẫn là một thành công ngoài sức mong đợi khi chỉ tiêu ban đầu của đội chỉ là vào đến tứ kết.

Quốc Bảo

Bạn có thể quan tâm