Khi thông tin còn chưa rõ ràng, vụ nổ súng tại bữa tiệc có Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 25/4 đã nhanh chóng bị các thuyết âm mưu bao phủ, với nghi vấn “dàn dựng” lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 24/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chủ sở hữu tàu chở hàng Dali đâm sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore hồi tháng 3 đã đồng ý trả 102 triệu USD cho chính quyền liên bang.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và người điều hành tàu chở hàng Singapore đã phá hủy cây cầu ở Baltimore.
Trong vụ tàu chở hàng đâm sập cầu ở Mỹ, 6 người được cho đã tử vong nhưng hiện chỉ tìm thấy hai thi thể. Gia đình các nạn nhân đau khổ vì không thể làm gì, ngay cả tổ chức lễ tang.
Nhiều người, nhiều lực lượng đã nỗ lực trong vài phút ít ỏi trước khi cây cầu Francis Scott Key bị đâm sập. Nhưng có lý do khiến thảm kịch này là điều không thể tránh khỏi.
Bản ghi âm từ máy ghi dữ liệu hành trình của tàu Dali - con tàu đâm sập cầu Francis Scott Key, cho thấy hoa tiêu ra lệnh thả neo cho tàu vài phút trước thảm kịch.
Các vụ đâm cầu diễn ra trong thời gian gần đây nêu bật nhu cầu cấp thiết hiện nay: Phải cải thiện hoặc bảo vệ những cây cầu cũ khi tàu thuyền hiện đại ngày càng lớn hơn.
Hình ảnh vệ tinh chụp sau thảm họa tàu chở hàng đâm vào cầu Francis Scott Key ở Baltimore, bang Maryland (Mỹ) hôm 26/3 cho thấy đống đổ nát ngổn ngang trên sông Patapsco.
Người dân địa phương tập trung tại cửa hàng tiện lợi gần lối vào cầu - nơi gần nhất mà họ có thể đến - trong khi chiến dịch tìm kiếm những người mất tích vẫn đang diễn ra.
Cầu Francis Scott Key ở Baltimore (bang Maryland, Mỹ) đổ sập vào khoảng 1h30 sáng 26/3, sau khi một tàu container bị mất điện và đâm vào một trong những trụ cầu, theo CNN.
Gatsby - nhân vật chính của tiểu thuyết "The Great Gatsby" - là kẻ dối trá, mạo danh nhưng xuyên suốt tác phẩm người đọc lại chỉ thấy thương xót thay vì ghét bỏ.
Từ tượng của người đã viết quốc gia Mỹ đến vị tướng đã chiến thắng Nội chiến Mỹ và chấm dứt chế độ nô lệ, người biểu tình trên khắp nước Mỹ đã lật đổ một loạt tượng đài.
Năm 23 tuổi, F. Scott Fitzgerald đã chia sẻ với báo chí rằng tham vọng của ông là viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất mọi thời đại và yêu vợ mình mãi mãi.