Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Fan chịu chơi, thuê máy bay đưa 180 người đến cổ vũ Iceland

Gretar Sigfinnur Sigurdarson đã chi 140.000 bảng anh (hơn 4,1 tỷ đồng) để thuê một chiếc máy bay Boeing 737 chở anh và bạn bè, đến cổ vũ cho Iceland ở trận gặp Anh tại vòng 1/8.

Sigurdason chịu chơi để chứng kiến trận đấu lịch sử của đội nhà. Ảnh: Facebook/Getty Images

Trên trang facebook cá nhân, Sigurdason cho biết: “Tôi đã thuê một chiếc máy bay để chở 180 hành khách từ thủ đô Reykjavik (Iceland) đến Nice (Pháp). Đó là chuyến bay đi về trong ngày. Chúng tôi sẽ rời đi vào sáng sớm và trở về vào buổi tối sau khi kết thúc trận đấu”.

Ngay sau khi Sigurdason công bố kế hoạch của mình, bạn bè và người thân của fan cuồng này đã khá bối rối khi phải chuẩn bị một số tiền chừng 750 bảng để tham gia cùng anh.

Sigurdasson là trung vệ của CLB Reyjkavik, đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Iceland. Xuất phát từ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt đối với ĐTQG, anh không ngần ngại chi ra số tiền lớn để trực tiếp chứng kiến trận đấu lịch sử của Iceland vs Anh. Đây là lần đầu tiên, Iceland lọt vào đến vòng knock-out của một kỳ Euro.

Anh vs Iceland: Rooney và đồng đội nắm 75% chiến thắng

Theo chuyên gia của Sky Sports, Iceland có lối đá đơn giản và không khó để tuyển Anh vượt qua chướng ngại vật ở vòng 1/8, tiến thẳng vào tứ kết gặp chủ nhà Pháp.

Dự kiến, hơn 8.000 người Iceland sẽ có mặt tại thành phố Nice để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Trong đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ phân bố cho các CĐV của quốc gia này 3.000 vé, trong khi sức chứa của sân Allianz Riviera – nơi diễn ra trận đấu lên 35.000 chỗ ngồi.

Điều này khiến tiền vệ Gylfi Sigursson lên tiếng chỉ trích: “Chúng tôi muốn có nhiều vé hơn cho người dân Iceland. UEFA phải tìm ra một giải pháp hợp lý để phân phối vé cho vòng knock-out. Sẽ là tốt hơn nếu có 10.000 đến 15.000 người hâm mộ của chúng tôi có mặt ở đây”.

Trong khi đó, hơn 25.000 CĐV Anh sẽ có mặt để cổ vũ cho Tam sư. Họ cũng có một fan rất chịu chơi đó là nhà vô địch quyền anh hạng nặng Tyson Fury. Anh đã chi ra hơn 1.000 euro để mua bia tặng những người đồng hương trước trận đấu của đội nhà.

Bình luận viên quá khích của Iceland mất việc

Gudmundur Benediktsson – bình luận viên nổi tiếng khi gào khản cổ vì bàn thắng lịch sử của Iceland trước Áo đã mất việc tại CLB địa phương KR Reykjavik, nơi ông làm trợ lý HLV.

Hoàng Tâm

Bạn có thể quan tâm