Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Em cúi mặt mà cô

Tổ Địa lý dự giờ của Xuân tại lớp 8H. Từ tuần trước cô đã dặn: "Cô hỏi câu gì cả lớp cứ giơ tay hết nhé. Em nào không biết thì cứ giơ tay nhưng cúi mặt xuống để làm ám hiệu".

Tới giờ Địa lý, cô giáo hỏi: "Mexico nằm ở châu lục nào nhỉ?".

Cả lớp giơ tay rất khí thế. Cô giáo gọi: "Toàn nào".

"Thưa cô, Mexico nằm ở châu Mỹ ạ", Toàn trả lời dõng dạc.

"Rất chính xác. Vậy Pakistan nằm ở châu lục nào?".

Cả lớp lại đồng loạt giơ tay. Cô giáo nói: "Cả lớp giỏi quá nhỉ. Dung nào".

Dung đứng dậy với vẻ mặt giận dỗi.

"Cô chẳng để ý gì cả. Mặt em cúi gằm thế này mà cô. Hôm nay em mới biết có nước tên là Pakistan", con bé giải thích.

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm