Oái oăm thay, hung thủ lại là người nước ngoài. Vì thế cảnh sát phải thuê một phiên dịch để hỏi cung hắn.
"Anh không khai chỗ anh giấu số nữ trang bằng kim cương, chúng tôi sẽ phạt anh tù chung thân", viên cảnh sát nói.
Tên trộm hãi quá khai luôn: "Tôi giấu chúng trên nóc tòa nhà Flower ở đường East, thưa ông".
Phiên dịch viên nói: "Hắn bảo các ông cứ tống hắn vào tù chứ hắn không khai đâu".
2
Thấy Jones liên tục đến công ty sau 8h sáng, sếp liền gọi anh vào phòng để tra hỏi. Ông tỏ ra tức giận.
Ông Thuyết bước vào một cửa hàng giày để xem. Cậu nhân viên bán hàng mang một đôi giày khá xấu ra và nói rằng chúng rất vừa chân của ông.
Sự khiêm nhường của chàng sắp lấy vợ
1
Sau khi hẹn hò hơn một năm, cuối cùng bố mẹ của Mộng Mơ cũng đồng ý để nàng lấy anh chàng mà nàng chọn.