![]() |
Cậu bé 8 chi ở Ấn Độ đang khiến cảnh sát địa phương phải cực nhọc giữ gìn an ninh trật tự do dòng người đổ đến chiêm ngưỡng “vị thần” quá đông. Ảnh: CEN |
Em bé chào đời tại thành phố Baruipur, bang Tây Bengal. Cha, mẹ của em đặt tên con là God Boy vì các vị thần Hindu thường có nhiều chi. Nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đến thành phố Baruipur để chiêm ngưỡng "vị thần giáng thế".
Song trên thực tế cậu bé mắc dị tật bẩm sinh. Hai cánh tay thừa và 2 chân thừa thuộc về một bào thai song sinh dính liền với em nhưng chưa phát triển hoàn thiện.
Về phía gia đình cậu bé, mọi người trong nhà đều rất phấn chấn. Họ coi cậu bé là con trai của Brahma - vị thần có 8 chi.
“Khi cậu bé chào đời, chúng tôi không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Các y tá cho rằng cháu dị dạng nhưng tôi không thấy vậy. Đứa bé chính là hiện thân của thần linh. Các vị thần Ấn Độ cũng thường có nhiều chi như vậy”, một người họ hàng của cậu bé nói với truyền thông địa phương.
Cảnh sát địa phương cho biết họ đang nỗ lực giữ trật tự trên đường phố vì hàng trăm người đòi vào bệnh viện để thăm "vị thần". Nhiều người còn cắm trại trên đường phố để mong có cơ hội diện kiến đứa trẻ. Một số người còn hoảng loạn và cho rằng sự xuất hiện của cậu bé là dấu hiệu của ngày tận thế.
Hội chứng "người da đỏ" khiến Ari Wibowo, một cậu bé 16 tuổi người Indonesia, phải lột da 41 ngày một lần và thoa kem dưỡng da liên tục nếu không muốn mất khả năng di chuyển.
Những trường hợp trẻ sơ sinh thoát chết thần kỳ (kỳ 1)
4
Một bé sơ sinh ở Trung Quốc mắc kẹt trong hầm cầu ngay khi mới chào đời thoát chết trong khi bé gái ở Mỹ vẫn sống dù mẹ từng sẩy thai và phá thai trong quá trình mang thai bé.
Y tá dán băng keo vào miệng trẻ sơ sinh
4
Một cặp vợ chồng tại Cebu, Philippines bàng hoàng sau khi phát hiện một y tá dùng băng keo dán miệng cậu con trai mới sinh của mình.