Con trai Siu Black bối rối trên sân khấu vì quên lời bài hát
Vốn làm cơ khí, lại không sở hữu giọng hát cao vút như mẹ nên Siu Mạnh luôn bị áp lực mỗi khi bước ra sân khấu. Lần này, khi không hát cùng mẹ, yếu điểm của anh càng lộ rõ.
35 kết quả phù hợp
Vốn làm cơ khí, lại không sở hữu giọng hát cao vút như mẹ nên Siu Mạnh luôn bị áp lực mỗi khi bước ra sân khấu. Lần này, khi không hát cùng mẹ, yếu điểm của anh càng lộ rõ.
Sáng 10/12, 124 đảng viên trẻ xuất sắc của thủ đô được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương năm 2016.
Trong giai đoạn từ 2-4 tháng tuổi, trẻ được tiêm phòng nhiều loại vắc xin khác nhau để phòng trừ bệnh tật, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hội chứng đột tử cao nhất.
Trong giai đoạn từ 2-4 tháng tuổi, trẻ được tiêm phòng nhiều loại vắc xin khác nhau để phòng trừ bệnh tật. Ít ai biết rằng đây là thời kỳ cao điểm dễ xảy ra hội chứng đột tử ở trẻ.
Bà Nguyễn Thị Kim, mẹ của em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh dũng cảm cứu 2 người đuối nước) đã được BV Đa khoa Cửa Đông, thành phố Vinh nhận chữa bệnh miễn phí.
Hôm nay, Song Tử luôn suôn sẻ. Mọi người đưa ra yêu cầu cao đối với Ma Kết.
Không đồng tình với phán quyết của HĐXX về việc tuyên Đức vô tội trong vụ án cố ý gây thương tích, gia đình phía được cho là bị hại đã la hét mất trật tự tại tòa án.
Có bao giờ bạn thắc mắc khi thấy những người đi xem ca nhạc thường la hét khi thần tượng của họ xuất hiện hoặc người vợ khóc khi đoàn tụ với chồng sau chiến tranh...
Mắc hội chứng hiếm gặp, bà mẹ ngỡ rằng hai con sẽ rời bỏ mình ra đi bất cứ lúc nào. Được người mách chị đã "xuất ngoại' và cứu được con một cách kỳ diệu.
"Ngày thứ 3 lại là thông tin xấu, bác sĩ báo con phải thở máy, huyết áp không ổn định. Bố và mẹ gần như suy sụp, quả thực mẹ không biết bấu víu vào đâu" - chị Quỳnh Nga viết.
Đứng trên bờ, thấy bạn bị đuối nước chới với giữa sông, Triều không ngần ngại lao xuống cứu. Khi đưa được bạn lên bờ thì cũng là lúc nam sinh này bị kiệt sức rồi chìm dần.
Sự dũng cảm của bé trai 7 tuổi khi chọn cái chết để hiến thận cứu mẹ đã gây sốt cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, xót thương trước sự ra đi của cậu bé.
Đó là những suy nghĩ mà em Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, học sinh lớp 12C6, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, Nghệ An), người đã dũng cảm cứu người trong nước lũ chia sẻ.
"Khi chới với giữa dòng nước sâu, em đã nghĩ rằng mình có thể chết. Em chỉ biết đưa tay bíu lấy các bạn khác. Bất ngờ từ phía sau có người cầm áo em kéo vào bờ", Hậu kể.
Một bé gái Trung Quốc 13 tuổi bị thương nặng sau khi lao vào căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt để cứu mẹ nhưng sau đó lại bị chính gia đình mình bỏ lại một mình trong bệnh viện vì gánh nặng tiền...