Án tù cho kẻ giết người do ghen tuông
Nghi ngờ vợ và ông Trung có tình cảm với nhau, bị cáo Tiến dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
505 kết quả phù hợp
Nghi ngờ vợ và ông Trung có tình cảm với nhau, bị cáo Tiến dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
Cho rằng anh Hoàn có quan hệ bất chính với vợ mình, Duẫn đã dùng dao đâm chết nạn nhân.
TAND tỉnh Bắc Kạn tổ chức xét xử lưu động phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú ở thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) 5 năm tù vì tội Giết người.
4 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm vào tuần đầu tháng 8 là các vụ cố ý gây thương tích. Đối tượng và bị hại đều là những đứa trẻ chưa thành niên.
Phát hiện đối thủ, nhóm của Tài đã sử dụng vỏ bia, dao tấn công khiến một người bị thương nặng, phải đi cấp cứu.
Phát hiện mất tiền trong lúc đi chợ, nên 2 vợ chồng Hằng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hằng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chân chồng khiến nạn nhân tử vong.
Trong thời gian ly thân, thấy vợ có tình mới, Nguyễn Xuân Thành đã truy sát nhân tình của vợ, đâm nhiều nhát ở quán cà phê tại Hà Nội.
Sau khi giết bà B., Thanh và Hiệu cướp 14 triệu đồng, 3 dây chuyền, nhẫn vàng để mua iPhone và lấy tiền tiêu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ bà Ô để làm rõ hành vi giết người xảy ra trên địa bàn thị xã Cai Lậy.
Mâu thuẫn với vợ, sợ cha vợ báo công an, Đồng Hữu Phan Thiên Quốc quay sang xô xát rồi đâm cha vợ bị thương nặng dẫn đến tử vong.
Sau khi ly hôn, ông Bảo và bà H. vẫn sống chung. Sau nhiều lần mâu thuẫn về chuyện phân chia tài sản, người chồng đã đâm vợ cũ tử vong trong lúc ngủ.
Lượng đã được gia đình nạn nhân nhận làm con nuôi rồi mai mối "dựng vợ, gả chồng" và cưu mang nhiều năm nay.
Thấy người đàn ông lạ mặt ở trong phòng trọ với vợ mình giữa khuya, người chồng bực tức dùng dao đâm chết 'tình địch'.
Di chuyển vào bên trong nhà, thấy chị D. đang nằm ngủ trên giường, Quyền dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người của vợ.
Huỳnh Thanh Nhàn (40 tuổi, ở An Giang) cho rằng Hồ Văn Đẹp chia tiền hoa hồng bán lô đề không đều, sau đó đã sát hại nạn nhân.
Người mẹ không tin con gái bị giết vì thường xuyên nhận được tin nhắn thăm hỏi sức khỏe của cô. Mặt khác, con rể và 2 cháu ngoại vẫn về thăm vào dịp Tết hoặc đám giỗ.
Khám nghiệm thi thể bị chôn ở vườn hồng, cảnh sát xác định nạn nhân là nữ, tử vong khoảng 3 tháng trước.
Sau khi dùng dao đâm gục giám đốc công ty của vợ cũ do ghen tuông, Tâm cởi quần lửng và quần lót của nạn nhân với mục đích làm nhục.
Mâu thuẫn với vợ, ông Tỵ dùng dao đâm gục người vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phát hiện anh C. và vợ ở cùng nhau tại lán, Tiến nảy sinh ghen tuông rồi dùng dao đâm đối thủ. Nạn nhân bỏ chạy nhưng tử vong ngay sau đó.