Người đàn ông đầu thú sau 3 năm trốn lệnh truy nã
Hỏi đường nhưng không được trả lời, nhóm của Cường dùng dao tấn công chủ nhà. Sau gần 3 năm trốn lệnh truy nã, nghi phạm ra đầu thú.
231 kết quả phù hợp
Hỏi đường nhưng không được trả lời, nhóm của Cường dùng dao tấn công chủ nhà. Sau gần 3 năm trốn lệnh truy nã, nghi phạm ra đầu thú.
Không chỉ cùng em ruột đập phá tại trụ sở công an xã, Tâm còn dùng dao chém bị thương một đại úy công an.
TAND tỉnh Thái Bình phạt Phạm Văn Úy 9 năm tù, Vũ Đình Kiên 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Sau va chạm giao thông, Đức gọi hai người mang dao tới hiện trường chém đối phương phải nhập viện. Cả 3 sau đó bỏ trốn vào Bình Dương thì bị cảnh sát bắt.
Sau khi bị chặn đánh, Tú và Hùng đến phòng trọ sát hại nam thanh niên 21 tuổi.
Hai CSGT bị chém trọng thương khi đang khống chế thanh niên cầm dao đi lang thang ngoài đường.
Với việc cố ý giết hai người, luật sư cho rằng bị can Trần Văn Họp có thể đối mặt án tử hình. Tuy nhiên, cần xem xét bị can có ra tay trong tình huống bị kích động hay không.
Cảnh sát xác định do mâu thuẫn tình cảm, Họp sát hại đầu bếp quán nhậu Lương Sơn và chém vợ cũ bị thương.
Mâu thuẫn gia đình, Duy dùng dao truy sát khiến mẹ, em trai và anh rể trọng thương.
Sau khi dùng dao chém vợ cũ và đầu bếp, Họp tự đâm vào vùng bụng và cổ để tự sát nhưng không thành.
Phát hiện Nhựt đang ngủ cùng vợ cũ, Trần Văn Họp (30 tuổi, ở Quảng Nam) dùng dao đâm người này tử vong rồi chém vợ và tự sát.
Ông L. đang đi trên đường thì bị 2 người đàn ông dùng dao chém vào chân rồi bỏ trốn.
Sau 16 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm trở về nhà và bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi dùng dao chém 4 người trọng thương.
Mâu thuẫn trên mạng, Thế Anh gọi đồng bọn đi đánh nhau với nhóm 8 người khác. Trên đường đi tìm đối thủ, một thiếu niên trong nhóm chém nhầm người đi đường khiến nạn nhân tử vong.
Nghi ngờ thanh niên dừng xe máy gần nhà là kẻ trộm, Chiến dùng dao chém trọng thương nạn nhân.
Thôn bị cảnh sát bắt sau 4 tháng trốn truy nã về tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích.
Bị lực lượng chức năng vây bắt, Long dùng tuýp sắt gắn dao nhọn chém cảnh sát rồi lên xe bỏ trốn.
Chém gục người đàn ông nằm trên võng, Phúc tiếp tục xông vào quán cà phê để cướp tài sản thì bị khống chế, giao công an.
Để bắt được kẻ giết người, ban chuyên án đã phải huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, chia nhiều mũi để rà soát tất cả các địa bàn lân cận nơi gây án.
Khi công an mời Dũng về trụ sở để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, người này không hợp tác mà còn dùng dao chém đại úy Hưng.