Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Duterte rút cảnh sát khỏi cuộc chiến ma túy Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte yêu cầu cảnh sát ngưng các hoạt động liên quan đến cuộc chiến ma túy ở nước này và để lại việc cho bộ phận chống ma túy chuyên trách.

Reuters cho biết ngày 11/10, Văn phòng Tổng thống Philippines đã công bố một bản ghi nhớ cho biết cảnh sát, quân đội và các cơ quan nhà nước khác được rút khỏi "cuộc chiến ma túy". Tất cả các hoạt động được giao lại cho Cơ quan Chấp pháp về Ma túy Philippines (PDEA). Bản ghi nhớ cho biết PDEA sẽ là "cơ quan duy nhất" làm tất cả các phần việc này.

Người ta chưa rõ tại sao Tổng thống Duterte lại đột ngột ra thông báo này. Trong suốt 15 tháng kể từ khi "cuộc chiến ma túy" được phát động, cảnh sát đã là lực lượng nắm chính và được cho đứng sau hầu hết vụ bắt bớ và giết các nghi phạm ma túy.

cuoc chien ma tuy Philippines anh 1
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn tổng thống và bộ phận báo chí đều chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.

Hãng tin này nhận định động thái mới nhất có thể khiến cuộc chiến ma túy bớt căng thẳng khi PDEA chỉ là một cơ quan nhỏ so với lực lượng cảnh sát lên đến 190.000 người của Philippines. Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Duterte yêu cầu cơ quan này đảm nhiệm cuộc chiến chống ma túy.

Hồi cuối tháng 9, tổng thống Philippines từng một lần tạm ngưng các hoạt động chống ma túy của cảnh sát để "thanh tẩy" lực lượng mà ông cho là đã "tham nhũng đến tận lõi". Lệnh tạm ngưng bị dỡ bỏ sau đó 5 tuần với lý do ma túy lại tràn về khắp đường phố và thành tựu của cuộc chiến trước đó đang mất đi.

Bản ghi nhớ, được ký ngày 10/10, yêu cầu cảnh sát luôn luôn "duy trì hiện diện, như một trở lực cho các hành động phi pháp", trong khi đó quyền thực hiện các chiến dịch chống ma túy được giới hạn về cho cơ quan chuyên trách. Mục đích của thay đổi là nhằm "mang lại trật tự cho chiến dịch chống ma túy, từ đó chỉ ra đúng người phải chịu trách nhiệm".

cuoc chien ma tuy Philippines anh 2
Một người chết trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 9, Bộ Tư pháp Philippines đã tiến hành một cuộc điều tra đối với 4 cảnh sát ở Caloocan, thành phố thuộc Vùng thủ đô Manila, dựa trên cáo buộc giết người và tra tấn. Họ bị buộc tội liên quan đến vụ sát hại cậu học sinh 17 tuổi Kian Loyd Delos Santos trong một cuộc đột kích của chiến dịch chống ma túy vào tháng 8.

Cha mẹ của hai thanh thiếu niên khác, Carl Angelo Arnaiz, 19 tuổi, và Reynaldo de Guzman, 14 tuổi, cũng nộp đơn tố cáo 2 sĩ quan cảnh sát Caloocan vì hành vi giết người và tra tấn.

Thành phố Caloocan sau đó đã sa thải toàn bộ lực lượng gồm 1.200 cảnh sát.

Khoảng 9.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào cuối tháng 6/2016. Cảnh sát một mực khẳng định họ chỉ giết 1/3 trong số đó nhằm tự vệ khi bị nghi phạm tấn công. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền tin rằng số còn lại là nạn nhân của những kẻ giết thuê được chính quyền hỗ trợ hoặc cảnh sát cải trang.

365 ngày đẫm máu trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines Thi thể đẫm máu trên đường phố, tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ... trở thành cảnh tượng quen thuộc với người Philippines trong suốt một năm qua.

Philippines sa thải 1.200 cảnh sát vì bê bối giết người

Thành phố Caloocan của Philippines đã sa thải toàn bộ lực lượng gồm 1.200 cảnh sát sau khi một vài người trong số họ bị cáo buộc sát hại 3 thiếu niên và cướp tài sản.

Tổng thống Duterte ra lệnh 'giết' nếu con trai buôn ma túy

Tổng thống Philippines xác nhận đã ra lệnh cho cảnh sát bắn chết con trai cả của mình nếu bắt quả tang người này buôn bán ma túy.

Phương Thảo

Bạn có thể quan tâm