Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Được anh trai đón về sau 22 năm mất tích

Sau hơn 20 lần làm đám giỗ cho em gái, người đàn ông ở Bạc Liêu đã gặp được "người chết" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Giây phút hội ngộ gia đình sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc Một cô gái mất tích 22 năm, bị gia đình khai tử nay được tìm thấy ở cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với Trung Quốc. Cô đã được ân nhân giúp đỡ để hội ngộ cùng gia đình.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Kim Tản (51 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để đón em gái Nguyễn Kim Hon (43 tuổi). Do không có giấy tờ tùy thân nên chị Hon phải đi xe khách, dự kiến 2 ngày nữa mới về đến quê nhà Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, cho biết gia đình chị Hon khó khăn, đông anh em. Năm 1997, người phụ nữ này theo bạn bè lên Cần Thơ làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình từ đó.

Hơn 20 năm qua, gia đình tưởng chị Hon đã chết nên làm đám giỗ hàng năm. Đầu năm 2019, người thân chính thức làm thủ tục khai tử cho chị này.

Vài ngày trước, người dân gần khu vực giáp ranh biên giới Trung Quốc thấy chị Hon đi lang thang ngoài đường, tinh thần hoảng loạn nên đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Hình ảnh của chị sau đó xuất hiện trên Facebook và ông Tản đã nhận ra em gái của mình khi xem mạng xã hội.

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, ông Tản có được chi phí đi Lạng Sơn đón em gái.

Người phụ nữ trở về sau 30 năm mất tích

Năm 1989, bà Cao Thị Dậu rời khỏi nhà, gia đình không rõ đi đâu. 30 năm sau, bà trở về trong tình trạng kiệt quệ và cho biết trước đây mình bị đưa sang Trung Quốc.

Việt Tường - Tuấn Anh

Bạn có thể quan tâm