Dunga bức xúc vì Kaka bị đuổi khỏi sân
Trận thắng thuyết phục của Brazil đã bị lu mờ phần nào vì chiếc thẻ đỏ của Kaka. Thế nhưng, HLV Dunga vẫn giữ quan điểm bênh vực cậu học trò cưng.
>> Đè bẹp Bờ Biển Ngà, Brazil sớm giành vé đi tiếp
Chiến thắng nhọc nhằn của Brazil ở ngày ra quân mà phần lớn nhờ vào pha làm bàn “siêu tưởng” của Maicon khiến thầy trò Dunga bị chỉ trích khá nhiều. Kaka hứng chịu búa rìu dư luận nặng nề nhất khi anh có màn thể hiện không mấy ấn tượng dù được trao trọng trách là “người truyền lửa” ở tuyến giữa và bị thay ra. Theo những thông tin trên tờ Globo Esporte, Brazil, sở dĩ Kaka không có phong độ tốt trong trận ra quân bởi anh vẫn bị đau ở cơ hông. Tuy nhiên, ngay sau đó, cầu thủ này đã được điều trị dứt điểm và theo Dunga, “chưa bao giờ Kaka sung sức như lúc này”.
Và đúng như lời tuyên bố của Dunga, Kaka đã trở lại mạnh mẽ và cho thấy hình ảnh nguy hiểm thường thấy của anh với những đường chuyền mang tính chất quyết định. Chính Kaka là người đã chuyền bóng để Fabiano phá vỡ thế bế tắc rồi căng ngang tạo điều kiện cho Elano nâng tỷ số lên 3-0.
Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Kaka đã “tắt lịm” ở phút 86, khi anh nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài vì lỗi đánh nguội Abdelkader Keita. Phải thừa nhận rằng, tiền vệ Bờ Biển Ngà đã đóng kịch rất tài tình, ở pha va chạm nhẹ không đáng chú ý nhưng vẫn nằm vật xuống sân và lăn lộn tỏ vẻ đau đớn. Dù không quan sát được tình huống này, nhưng trọng tài vẫn “đuổi cổ” Kaka khi bị những cái bóng áo xanh ập vào gây sức ép.
Chứng kiến Kaka bị truất quyền thi đấu, HLV Dunga không giấu được sự tức giận: "Đây là chiếc thẻ đỏ không công bằng dành cho Kaka. Trước tình huống đó, Kaka đã bị phạm lỗi và cầu thủ đối phương thậm chí còn không bị phạt. Anh ta đã tránh được chiếc thẻ vàng, còn Kaka thì sao? Tôi chúc mừng Bờ Biển Ngà vì điều đó”. Dunga bức xúc. "Thật khó hiểu với những quyết định của trọng tài. Tôi không rõ ông ta đã căn cứ vào đâu để rút ra thẻ phạt?"
Về phần mình, Kaka tỏ ra khá bình thản và chấp nhận quyết định của Vị Vua áo đen, song cũng không quên tố cáo hành vi chơi xấu của đối phương: “Họ chơi quá rắn với lối đá quyết liệt. Có rất nhiều tình huống tôi bị hai cầu thủ đối phương vào bóng như thể triệt hạ. Thật đáng sợ!”
![]() |
Kaka có thể sẽ kháng án hoặc chấp nhận ngồi ngoài ở trận gặp Bồ Đào Nha |
Cũng trong trận cầu trên sân Soccer City, các cầu thủ Bờ Biển Ngà đã cho rằng Fabiano dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn thắng thứ hai. Xem lại băng quay chậm, tiền đạo số 9 đã hai lần dùng tay gẩy bóng rồi mới volley bằng chân trái tung lưới Barry, nhưng bản thân Fabiano thừa nhận, anh không cố tình chơi bóng bằng tay:
"Kỳ thực bóng đã chạm tay và vai tôi. Nhưng đó là pha bóng tôi không cố ý. Đây chỉ là một tai nạn và tôi nghĩ bàn thắng vẫn hợp lệ".
Trong khi đó, HLV trưởng Bờ Biển Ngà, Sven Goran-Eriksson lại tin rằng, nếu pha lập công thứ hai của Fabiano không được công nhận, có thể cục diện trận đấu sẽ rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, ông vẫn dành những lời khen ngợi cho đối thủ:
"Brazil đã được biếu không một bàn thắng. Tỷ số lúc ấy đã là 2-0 và cục diện nhanh chóng thay đổi tất cả. Thật khó khăn cho chúng tôi khi bị dẫn trước hai bàn. Theo ý kiến cá nhân của tôi, Brazil sẽ tiến xa ở giải đấu này. Họ đang sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn và hàng công hết sức hiệu quả. Phải là một đội bóng hoàn hảo, công mạnh thủ vững mới có thể đánh bại Brazil thời điểm này.”
Mai Chi
Theo DV
