Đức Vĩnh: xì-căng-đan để nhìn lại mình
Sinh năm 1984, thành công và non trẻ nên Đức Vĩnh dễ rơi vào những xì-căng-đan không mong muốn.
![]() |
|
Người mẫu Đức Vĩnh |
Bước chân vào nghề người mẫu từ giải vàng Siêu mẫu 2003. Năm 2007, dự thi Mr World giành giải "Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất".
Đường đến sàn catwalk
Có khi nào Đức Vĩnh nghĩ vì mình cao nên đi làm người mẫu không?
- Người mẫu Đức Vĩnh: Vĩnh biết đến nghề người mẫu qua sách báo và chỉ trầm trồ là "các anh chị này chụp hình đẹp quá" chứ chưa hề nghĩ mình sẽ thành người mẫu, Vĩnh thích làm diễn viên hơn. Năm 18 tuổi, trong một lần đi tới Milano cùng người dì, có một anh làm quản lý tại đây tên Đức Hải (diễn viên, người mẫu Đức Hải - PV) nói sẽ giới thiệu Vĩnh vào Idecad tập luyện. Thời gian đầu, Đức Vĩnh được giao nhiệm vụ quét sàn diễn và chỉ được xem các bạn tập luyện. Tuy nhiên thời gian đó đã giúp Vĩnh học hỏi được nhiều điều.
Năm 2003, Việt Nam tổ chức cuộc thi Siêu mẫu lần thứ 2, Đức Vĩnh được thầy huấn luyện vài tháng, đứng trên sân khấu vài lần và đi thi. Và cũng thật bất ngờ khi năm đó Vĩnh giành được giải Vàng siêu mẫu.
Làng thời trang có nhiều sự cạnh tranh, chơi thân với những người đã nổi danh hơn mình, Đức Vĩnh có cảm thấy sự cạnh tranh không?
- Trong làng thời trang, bạn thân của Đức Vĩnh chỉ có Hồ Khánh Trình (siêu mẫu Việt Nam 2002), Đức Tiến, Bình Minh. Vĩnh nghĩ trong bất cứ công việc nào cũng có sự cạnh tranh. Tuy nhiên, với những người bạn của Vĩnh thì đây là sự cạnh tranh một cách công bằng, cạnh tranh bởi khả năng làm việc của mình là chính chứ không có sự ganh ghét. Bởi trong công việc có như vậy mới có sự phấn đấu và trưởng thành, chứ không thể tà tà mà đi được.
Còn những người mẫu khác?
- Những người khác Vĩnh không tiếp xúc nhiều nên không rõ lắm nhưng Vĩnh nghĩ rằng, nghề thời trang thì phải luôn có sự mới mẻ và khác biệt. Những ai đến với nghề bằng tâm huyết và đam mê thì sẽ tồn tại, nếu không nó chỉ là một cuộc chơi mà thôi.
Thế nhưng đào thải dường như là quy luật bất biến của nghề người mẫu, Đức Vĩnh nghĩ sao nếu mình bị đào thải?
- Vĩnh nghĩ mình sẽ biết tự cách rút lui chứ không thể để tới lúc người ta đào thải mình. Hiện tại Vĩnh còn trẻ, còn có thể tiếp tục làm người mẫu, nếu nghệ thuật còn công nhận, công chúng còn ủng hộ nhìn nhận mình thì Đức Vĩnh còn tiếp tục.
xì-căng-đan - Cơ hội để nhìn lại mình?
Nhìn lại năm 2007, Đức Vĩnh cảm thấy mình như thế nào?
- Năm 2007, Đức Vĩnh tham gia cuộc thi Mr World 2007 và giành được giải thưởng "Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất". Có lẽ đây là một may mắn bởi sau khi đoạt giải, Vĩnh được nhiều người biết tới, đắt sô hơn, đường đi cũng trở nên bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả của những nỗ lực mà Vĩnh đã bỏ ra.
Nhưng mọi việc sẽ hoàn hảo hơn nếu Đức Vĩnh không xuất hiện trên một bài báo với những ngôn từ gây sốc. Sau khi bài báo đó đăng lên khoảng một ngày thì đã có rất nhiều tin nhắn, điện thoại của bạn bè gọi tới hỏi tại sao lại trả lời như vậy. Vĩnh cũng không thể giải thích hết cho mọi người. Đó là một “tai nạn” nghề nghiệp mà Vĩnh không hề lường tới.
Vĩnh có thể giải thích rõ hơn về “tai nạn” này?
- Vâng, khi viết bài báo đó, tác giả có hỏi tôi qua điện thoại. Tuy nhiên, cũng một ý đó nhưng cách viết của tác giả lại khác đi.
Ví dụ như hỏi Vĩnh: "Bạn quý nhất bộ phận nào trên người?", Vĩnh trả lời “Đó là đôi chân của Vĩnh, Vĩnh quý đôi chân nhất”.
Hỏi tiếp: “Bạn không tự tin với bộ phận nào trên cơ thể?", Vĩnh trả lời “Đó là khi tóc Vĩnh xấu”.
Sau đó tác giả lại hỏi: “Nếu bị hói hay mất tóc, em có mất tự tin không?”. Vĩnh trả lời: “Vĩnh mất tự tin”.
Thế nhưng khi lên bài viết thì “Vậy đàn ông thấy hèn vì điều gì?” Trả lời “Khi túi tiền cạn, độ sex giảm, chiều cao khiêm tốn và đầu bị hói...”
Bản thân Vĩnh không bao giờ phê phán một người nào đó, và cũng không bao giờ suy nghĩ như vậy. Sau chuyện này, Vĩnh cũng rất buồn vì không thể nào đi nói từng người, từng người được. Một bài báo đăng lên một ngày biết bao nhiêu người đọc. Có thể nói tai nạn này đã ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của Đức Vĩnh trong mắt khán giả.
Thế nhưng thực tế có một số nghệ sĩ trẻ, chấp nhận tạo xì-căng-đan để làm cho tên tuổi của mình được nhiều người chú ý hơn. Họ phát biểu trên báo này một kiểu, trên báo kia lại đính chính những phát biểu của mình. Nếu mọi người nói Đức Vĩnh cũng đang làm “trò” đó thì sao?
- Theo Vĩnh thì không nhất thiết phải tạo ra xì-căng-đan như thế. Nhất là khi mình là nghệ sĩ đang sống tại Việt Nam. Trong con mắt khán giả, Đức Vĩnh muốn xây dựng một hình tượng đẹp chứ không phải những phát ngôn bừa bãi, gây sốc như vậy. Như thế khác gì là Vĩnh đang tự hại mình?
Sau sự việc này, Vĩnh có trở nên “phòng thủ”?
- Vĩnh không phòng thủ nhưng Vĩnh cẩn thận hơn, Vĩnh muốn mỗi lần viết bài làm việc hay gì đó thì gửi câu hỏi cho Vĩnh, Vĩnh sẽ trả lời qua email. Vĩnh coi tai nạn này giống như một cơ hội để nhìn lại mình, nghiêm túc và chín chắn hơn.
Gia đình và bạn bè nói gì về xì-căng-đan này?
- Người đầu tiên hỏi Vĩnh là bà ngoại, ngoại hỏi tại sao lại trả lời như vậy, ngoại không đọc nhưng có nghe những người trong xóm nói. Vĩnh có giải thích cho bà hiểu và bà tin tưởng ở Vĩnh.
Đã bước trên sàn catwalk bốn năm, đây chắc không phải là xì-căng-đan đầu tiên mà Vĩnh phải nếm trải?
- Có lẽ Vĩnh khá may mắn vì từ khi đi diễn đến nay, đây là lần đầu tiên Vĩnh gặp “tai nạn” như vậy.
Vậy Vĩnh đã từng bị cám dỗ chưa?
- Cám dỗ thì không chỉ riêng Vĩnh mà dù là người mẫu hay không thì ai cũng thế, quan trọng là mình có đứng vững hay không. Hàng ngày, cũng có nhiều người nhắn tin cho Vĩnh đề cập tới những vấn đề tế nhị như mời mọc cà phê, thuốc lá... nhưng Vĩnh đều tránh không nghe máy.
Vĩnh có sử dụng hai số điện thoại, một số để dành cho những mối quan hệ cá nhân riêng của mình, còn một số công khai?
- Vĩnh chỉ sử dụng một số điện thoại thôi và khi thấy số lạ thì sẽ không nghe máy.
Không sợ mọi người nghĩ Vĩnh "chảnh" sao?
- Cũng có thể, nhưng trong công việc thì thường họ gọi số điện thoại bàn cho tôi, còn di động thì tôi không nghe vào buổi tối.
![]() |
Dự định năm 2008
Năm sắp hết và Tết sắp đến, Đức Vĩnh có kỷ niệm nào đặc biệt về tết không?
- Hầu như những ngày Tết, Vĩnh đều cảm thấy buồn, Vĩnh cũng nhiều bạn, sau khi vui vẻ với bạn bè, về nhà một mình sẽ cảm thấy buồn.
Có nghĩa là khi càng đạt tới sự nổi tiếng thì mình càng cảm thấy cô đơn hơn?
- Vĩnh thấy mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng với Vĩnh thì không nghĩ mình nổi tiếng đến như vậy.
Sang năm mới, năm con chuột, người ta thường nói con chuột là khôn ngoan, bản thân Vĩnh cảm thấy mình là người như thế nào?
- Vốn dĩ chuột rất tinh nhanh và hay ăn vụng. Vĩnh cầm tinh con chuột và thấy mình cũng rất nhanh trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc. Ăn uống cũng tốt luôn (cười).
Vậy Vĩnh có hay "ăn vụng" không?
- À, tất nhiên không! (cười)
Vĩnh muốn xây dựng hình ảnh của mình sang năm sau như thế nào?
- Thanh niên, chững chạc và manly hơn chút nữa.
(Theo Eva)

