Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đức Vĩnh: chàng tuổi Tý sợ... chuột

Từ nhỏ đã được cưng chiều bởi bà ngoại và bố mẹ, Đức Vĩnh sống khá đơn giản và chân thật, đôi khi hơi bản năng.

Đức Vĩnh: chàng tuổi Tý sợ... chuột

Từ nhỏ đã được cưng chiều bởi bà ngoại và bố mẹ, Đức Vĩnh sống khá đơn giản và chân thật, đôi khi hơi bản năng.

Đức Vĩnh

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh

Với tính cách thân thiện, hay cười, Hồ Đức Vĩnh dễ hòa hợp với mọi người. Và một điều đặc biệt: chàng trai tuổi Tý này sợ nhất là con chuột.

Tự hào về chiều cao 1m87 của mình, Đức Vĩnh tươi tỉnh: “So với người mẫu quốc tế, tuy không thuộc top cao nhất nhưng Vĩnh cũng vào loại khá nên không đến nỗi bị lép vế”. Chính vì thế khi tham dự cuộc thi Mr World 2007, Vĩnh tỏ ra khá hào hứng: "Khi được chọn đi thi Mr World 2007, Vĩnh cũng cảm thấy hơi run nhưng vào cuộc, thấy mọi người thoải mái và vô tư quá nên Vĩnh "quên" mất mình đang đi thi, không còn nghĩ là thi đấu gì nữa nên Vĩnh nhanh chóng hoà nhập với mọi người. Mọi trò chơi hay giao lưu, Vĩnh đều nhiệt tình tham gia và "quậy" nữa. Tâm lý thoải mái, không nặng nề chuyện có đoạt được giải thưởng gì hay không nên khi giành được danh hiệu Người mặc trang phục truyền thống đẹp nhất Vĩnh cảm thấy bất ngờ và cũng rất vui"

Sau cuộc thi trở về nước, sự nghiệp người mẫu của Đức Vĩnh dường như "rạng rỡ" hẳn ra. Vĩnh được giới truyền thông để ý nhiều hơn, trên các tạp chí thời trang hay báo giấy, báo mạng đầy ắp hình ảnh của Vĩnh. Đắt show diễn và quảng cáo hơn, thậm chí "nổi" hơn khi giành giải vàng siêu mẫu 2004 nhưng Đức Vĩnh vẫn vô tư như thủa nào.

Trước năm 2003, cậu trai cao kều Đức Vĩnh chưa từng nghĩ mình sẽ là người mẫu mà chỉ ôm mộng làm diễn viên điện ảnh. Thế rồi tình cờ theo dì tới mua sắm tại một cửa hàng thời trang, người mẫu Đức Hải (sau này nổi tiếng với vai chính trong phim Trai Nhảy) đã khuyên cậu thử học nghề người mẫu xem sao. Vĩnh nghe lời và bắt đầu học nghề bằng việc hàng ngày quét dọn sàn diễn Idecaf và quan sát các anh chị lớn hơn tập.

Chỉ một thời gian ngắn sau, Vĩnh được thầy Nguyễn Hữu Dũng kèm cặp để dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2004. Hai thầy trò đã tập luyện hơn 3 tháng trời từng bước đi cho tới dáng đứng trong phòng trọ chưa đầy 10m2 của thầy giáo. Và những buổi tập đổ mồ hôi đó đã có kết quả khi Vĩnh đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2004.

Vào nghề người mẫu và nhanh chóng có danh hiệu nên mọi việc đến với Đức Vĩnh trở nên khá thuận lợi. Cậu được mời tham gia đóng phim, đóng quảng cáo rồi chụp hình liên tục....cùng với hậu phương là kinh tế gia đình khá vững vàng, nên hầu như Vĩnh không bị áp lực về cơm áo gạo tiền. Cậu khá vô tư làm những gì mình thích.

Hỏi về cách giữ gìn form dáng, Vĩnh bật mí "Vĩnh không thích tập gym, không muốn tập trong phòng tập với những thiết bị máy móc hiện đại và khô cứng. Để giữ form người, Vĩnh đá bóng một tuần ba lần, ngoài ra là đi bơi giúp cơ thể săn chắc. Những hoạt động thể thao sẽ tăng thêm sự dẻo dai cho cơ thể một cách tốt nhất".

Bước sang năm mới 2008, Đức Vĩnh đã tròn hai con giáp song chàng tuổi Tý này vẫn khá xì tin. Ham mê "bắn" game đến độ lúc nào cũng mang máy theo để tiện là có thể giở đồ nghề ra xài được ngay.. Có lần chuẩn bị đi chơi với bạn gái nhưng thấy có người đang ngồi "bắn" say sưa, anh chàng lân la ra gạ thử sức. Cuối cùng thì quên luôn "nhiệm vụ" đón bạn và bị giận mất mấy hôm.

Đức Vĩnh: chàng tuổi Tý sợ... chuột

Hồ Đức Vĩnh có những sở thích khá dễ thương như thích màu xanh da trời, thích màu đen và màu trắng. Cậu thích màu xanh tới nỗi chiếc Vespa cổ cũng sơn màu xanh cho hợp mắt. Về gu ăn mặc, cậu chàng cũng khá dễ tính. Tiêu chí đầu tiên là tiện dụng, là người mẫu nhưng có khi một lần đi shopping thì đồ đủ mặc trong nửa năm. Sau đó hầu hết là Vĩnh đi mua đồ cho em gái.

Sở hữu một ngoại hình chuẩn, dễ mặc đồ nên chỉ cần áo sơ mi và đôi dép xỏ ngón vẫn đủ đảm bảo để Vĩnh nổi bật ở bất cứ đâu. Chiều cao là lợi thế giúp Vĩnh bước chân lên sàn diễn song đôi khi lại là nhược điểm. Hay gặp nhất mỗi lần đi diễn là đồ diễn hay bị chật, ngắn, có lúc vừa diễn vừa nghe chỉ đang bục ra.

Khi được hỏi Vĩnh thích điểm gì nhất trên cơ thể, cậu chàng khoe luôn đôi chân dài của mình. Cùng với body săn chắc và làn da ngăm, Đức Vĩnh trông khá manly nhưng cậu vẫn hay than phiền "em hay bị bạn gái đá". Ra đường phụ kiện không thể thiếu của chàng là đồng hồ, dây đeo cổ và giày.

Khi nói về nghề, Đức Vĩnh luôn cho rằng "Mọi người ai cũng kêu nghề mẫu cạnh tranh và hay nói xấu nhau lắm, nhưng làm nghề hơn 3 năm rồi, Vĩnh chưa từng nghe đồng nghiệp nói xấu nhau bao giờ, nên không hiểu thực hư thế nào". Có lẽ do cách sống phóng khoáng và hoà đồng nên cho tới giờ Vĩnh vẫn nhìn nghiệp người mẫu đơn giản và trơn tru chăng?

Cậu tâm sự hai năm gần đây đã bắt đầu sống được với nghề. Hỏi Vĩnh thế nào là sống được với nghề khi mà vẫn sống cùng gia đình. Anh chàng cười lỏn lẻn: "Thì với em đủ xài là ngon rồi. So với món tiền đầu tiên 8.000 đồng kiếm được từ việc đạp xe ba gác năm lớp 8 thì tới nay là ổn".

Từ nhỏ đã được cưng chiều bởi bà ngoại và bố mẹ, Hồ Đức Vĩnh sống khá đơn giản và chân thật, đôi khi "hơi" bản năng. Và một điều đặc biệt nữa là chàng trai tuổi Tý này sợ nhất là con chuột.

Với tính cách thân thiện, hay cười Hồ Đức Vĩnh khá dễ gần và dễ nói chuyện với tất cả mọi người. Đây cũng là điểm khiến Vĩnh dễ bị lợi dụng. Kể về "tai nạn" phát ngôn gây sốc trên báo hồi cuối năm 2007, Vĩnh vẫn còn thấy bối rối. Cởi mở và có phần hơi trẻ con, những câu trả lời thật thà của Vĩnh bị bẻ queo trên báo. Sốc khi đối mặt với tai nạn đầu tiên này, Vĩnh đã nhốt mình trong nhà 2 ngày liền. Thế cũng chưa khó khăn bằng việc đối mặt với những câu hỏi của người quen, láng giềng và kể cả thậm chí khi bước ra đường, một cậu bé 11 tuổi cũng hỏi: Sao anh lại nói như thế?

Theo Eva

Theo Eva

Bạn có thể quan tâm