Ngày 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa các mảnh vỡ máy bay trực thăng EC-130 xuống núi để phục vụ công tác điều tra.
Mảnh vỡ máy bay được đưa xuống núi. Ảnh: N.G. |
Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, lực lượng huy động 160 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác vận chuyển. Do trực thăng rơi ở đỉnh Bao Quan (thuộc khu vực núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) nên việc đưa mảnh vỡ xuống gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải khiêng các bộ phận của máy bay rồi theo đường mòn xuống núi trong lúc mưa to.
Chiều cùng ngày, mảnh vỡ trực thăng được Binh đoàn 18 đưa về sân bay Vũng Tàu.
Trước đó, hộp đen cùng các thiết bị quan trọng của chiếc EC-130 được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa xuống núi.
![]() |
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm máy bay rơi ở khu vực núi Dinh, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 19/10. Ảnh: Hải An. |
Trước đó, vào 8h03 ngày 18/10, trực thăng EC-130TS2 mang số hiệu 8632 của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty trực thăng Việt Nam (thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) bay đến khu vực phía Nam đỉnh Bao Quan nằm trong quần thể núi thì mất liên lạc. Trên máy bay có ba phi công gồm một giáo viên, 2 học viên.
Xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện mảnh vỡ trực thăng cùng thi thể 3 phi công.
Những người hy sinh gồm đại uý Dương Lê Minh (quê Ninh Bình, giáo viên), trung uý Đặng Đình Duy (25 tuổi, quê Hà Nam, học viên), trung uý Nguyễn Văn Tùng (25 tuổi, quê Thanh Hoá, học viên).
Chưa xác định được nguyên nhân máy bay trực thăng rơi
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thông tin chính thức về vụ máy bay trực thăng rơi làm 3 phi công tử vong. Cơ quan này chưa xác định được nguyên nhân của sự cố.
Người dân quê nhà đẫm nước mắt đón phi công Nguyễn Văn Tùng
Người thân, đồng đội và bà con lối xóm không cầm được nước mắt khi thấy đoàn xe đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng trở về nhà riêng.
Vợ thiếu tá phi công đeo nhẫn của chồng trong tang lễ
1
Trong nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, vợ thiếu tá Dương Lê Minh không ngừng xoay chiếc nhẫn nơi ngón tay cái. Đó là chiếc nhẫn của chồng chị, vừa được đồng đội trao lại ngày hôm qua.