Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Du khách bị cá sấu bủa vây suốt 2 tuần

Mỗi khi Ryan chuẩn bị chèo thuyền, con cá sấu khổng lồ lại như muốn nuốt chửng anh. Hậu quả, du khách người New Zealand này kẹt trên đảo 2 tuần trước khi được giải cứu.

 

Du khách người New Zealand suýt chết vì bị cá sấu bao vây trong vòng 2 tuần. Ảnh: AP.

Ryan một mình chèo thuyền đến khám phá hòn đảo Governor Island ở tây Australia. Sau khi dựng lều một thời gian trên đảo, anh nhận thấy mình không đủ thức ăn và nước uống. Anh muốn trở lại đất liền. Tuy nhiên, mỗi khi anh định lên thuyền để chèo về đất liền, con cá sấu khổng lồ cứ nhìn chằm chằm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Chính vì vậy, anh phải ở lại trên đảo vì sợ bị ăn thịt và cố tìm cách phát tín hiệu để người khác đến cứu. Cuối cùng, Don Macleod, người dân địa phương, cũng phát hiện ánh sáng trên đảo Governor và đến cứu Ryan. Khi Macleod đến, Ryan không áo, không mũ và đang trong tình trạng đói khát vì thức ăn, nước uống cạn kiệt.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm