Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dư âm BTV Cup: Có một U23 VN xấu xí

Chỉ có 1 bàn thắng được ghi trong trận chung kết BTV Cup 2013 giữa B.Bình Dương và U23 Việt Nam nhưng các trọng tài đã rút ra vô số thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ.

Trận đấu diễn ra khá êm đềm cho đến giữa hiệp 1 khi Văn Quyết có pha vào bóng khá thô bạo với 1 cầu thủ B.Bình Dương. Tức giận các cầu thủ đã chơi không hề nương chân với các cầu thủ U23 Việt Nam. Liên tiếp Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình có những pha vào bóng “nhiệt” quá mức đối với các cầu thủ U23 VN.

Bị khiêu khích trước, các cầu thủ U23 Việt Nam không giữ được bình tĩnh. Đây là điều hết sức nguy hiểm khi tham gia các giải đấu như SEA Games - nơi có những đối thủ tinh quái.

Vào hiệp 2, tình hình cũng không được cải thiện. Cầu thủ 2 đội vẫn vào bóng không hề nương chân. Tăng Tuấn có pha đạp thẳng vào ống đồng Dương Thanh Hào khiến trung vệ này không thể thi đấu tiếp, nhưng anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Sau đó, Lương Minh Trung đá cao chân trúng mặt Mạc Hồng Quân, nhận thẻ đỏ gián tiếp rời sân.

Nhìn lại những hình ảnh "chặt chém" trong trận đấu: 

Văn Quyết chơi có phần quyết liệt khiến các ngôi sao của B.BD nóng mắt.
Cầu thủ B.Bình Dương truy sát Văn Quyết.
Trận đấu bóng đầu nóng từ giữa hiệp 1 khiến trọng tài chính người Philippines liên tục ngắt còi.
Tăng Tuấn đạp thẳng vào ống đồng Dương Thanh Hào rất dễ khiến đối phương gãy chân.
Thẻ vàng là quá nhẹ cho Tăng Tuấn.
Thanh Hào sau khi được chăm sóc chỉ vào sân đá được vài phút rồi được thay bằng Ngọc Hải.
Anh phải đi cà nhắc lên bục nhận giải.
Lương Minh Trung đá bóng cao chân trúng đầu Mạc Hồng Quân.
Tiền đạo U23 VN ôm mặt đau đớn.
Nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài đã không rút ra 1 thẻ đỏ duy nhất dành cho Lương Minh Trung.
U23 Việt Nam cũng chơi không hiền với những pha vào bóng bằng cả 2 chân.

NGUYỄN ĐĂNG

Bạn có thể quan tâm