Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

ĐTLA 2-1 HAGL: Công Phượng và đồng đội thua trận

ĐTLA không làm khán giả nhà thất vọng khi đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 ở vòng 2 V.League 2015. Còn với Công Phượng và đồng đội, họ có thêm kinh nghiệm khi đụng độ đối thủ mạnh.


Các cầu thủ trẻ của HLV Graechen thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi làm khách đến sân ĐTLA. Sau khi khởi đầu tốt trong trận ra quân, HAGL được kỳ vọng tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở vòng 2 V.League 2015. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra trên sân Long An.

Ngay phút thứ 2, ĐTLA suýt có bàn mở tỷ số từ quả đá phạt chếch bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng đầu của Chí Công đánh bại thủ môn Văn Tiến, nhưng không thắng được xà ngang. Sau đó 10 phút, hậu vệ Quang Thanh thực hiện cú sút phạt trúng cột dọc khung thành HAGL.

Khó khăn tiếp tục đến với đội khách khi Đông Triều không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương tái phát và phải nhường chỗ cho Văn Long ở phút 17. Với việc không có sự phục vụ của những trung vệ tốt nhất, HAGL gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự.

a
Công Phượng và đồng đội gặp nhiều khó khăn trước đối thủ mạnh ĐTLA. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Phút 22, từ đường chuyền vào bên cánh phải, Chí Công đánh đầu dũng mãnh ghi bàn đưa ĐTLA vượt lên. Sau đó, HAGL nỗ lực tổ chức tấn công, và tình huống nguy hiểm nhất của đội khách trong hiệp 1 là cú sút của Xuân Trường từ ngoài khu vực 16m50, buộc thủ môn Quốc Cường phải trổ tài bay người cứu thua cho đội chủ nhà.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, HAGL chơi tấn công tốt hơn. Phút 49, Lukanovic đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐTLA từ đường chuyền vào bên cánh phải. Trong trận này, thủ môn Quốc Cường có nhiều lần cứu thua cho đội chủ nhà. Phút 55, anh cản phá thành công cú sút căng của Hồng Duy ở ngoài khu vực 16m50.

Trong khi chưa tìm được cách xuyên thủng mành lưới của Quốc Cường, HAGL nhận bàn thua thứ 2. Văn Long không thể theo kèm Thanh Hải khi để cho cầu thủ ĐTLA sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80. Trước khi trận đấu khép lại, các học trò của HLV Graechen có bàn thắng danh dự sau sai lầm ngớ ngẩn của Quốc Cường trong tình huống bắt cú sút không hiểm hóc của Lukanovic.

Trận thua 1-2 trước ĐTLA giúp các cầu thủ trẻ HAGL thu được những kinh nghiệm quý tại V.League 2015. Còn với đội chủ sân Long An, họ cho thấy là một trong những đội bóng mạnh tại giải vô địch quốc gia năm nay khi có 4 điểm sau 2 trận.

  • Công Phượng và đồng đội ra quân ở Vleague 2015 gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa. Đây là trận đấu mà các cầu thủ trẻ của HAGL đều chơi rất thành công.

    HAGL 4-2 Khánh Hòa: Công Phượng solo ghi bàn tuyệt đẹp

    Công Phượng đóng góp 2 pha lập công trong chiến thắng 4-2 của HAGL trước Khánh Hòa. Hai bàn còn lại của đội chủ sân Pleiku được ghi sau các cú sút xa của Tuấn Anh và Xuân Trường.

     

  • Công Phượng cùng các đồng đội rất được kỳ vọng sẽ nối dài mạch chiến thắng khi đối đầu đội cựu vô địch V.League ĐTLA ở vòng 2 V.League 2015 lúc 16h30 chiều 11/1.

    ĐTLA - HAGL: Chờ những đứa trẻ của bầu Đức tỏa sáng

    Công Phượng cùng các đồng đội rất được kỳ vọng sẽ nối dài mạch chiến thắng khi đối đầu đội cựu vô địch V.League ĐTLA ở vòng 2 V.League 2015 lúc 16h30 chiều 11/1.

  • Theo giới chuyên môn và người hâm mộ, ĐTLA không có sự lựa chọn nào khác là sử dụng lối chơi sở trường phòng ngự - phản công trước HAGL có lối chơi tấn công hoa mỹ trong trận đấu diễn ra chiều nay.

    ĐTLA - HAGL: ‘Xe buýt 2 tầng' đụng cỗ máy tấn công

    ĐTLA không có sự lựa chọn nào khác là sử dụng lối chơi sở trường phòng ngự - phản công trước HAGL có lối chơi tấn công hoa mỹ trong trận đấu diễn ra chiều nay.

     

  • Sau trận đầu tiên, Công Phượng và đồng đội thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Đây là lý do khiến HAGL thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ.

    Công Phượng giúp HAGL thu về 120 triệu nhờ bán áo

    Chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 1.000 áo đấu của Công Phượng và Tuấn Anh đã được tiêu thụ sạch, giúp HAGL thu về 200 triệu đồng.

  • Trước khi trận đón tiếp HAGL, Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) Võ Thành Nhiệm cho biết mục tiêu của đội bóng trong trận gặp đội bóng của bầu Đức tại vòng 2 V.League là giành trọn 3 điểm.

    ĐTLA không ngán HAGL

    Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) Võ Thành Nhiệm cho biết mục tiêu của đội bóng trong trận gặp HAGL tại vòng 2 V.League là giành trọn 3 điểm.

     

  • Ban tổ chức sân đã tìm mọi cách để hạn chế nạn phe vé nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình. Theo quan sát của phóng viên, một tấm vé vào khán đài A có giá lên đến 250.000 đồng, trong khi đó vé ở khán đài B là 125.000 đồng.

  • Vị trí của các CLB trên bảng xếp hạng trước khi một loạt trận đấu ở vòng 2 V.League 2015 diễn ra vào chiều hôm nay (11/1/2015).

  • Trong chuyến làm khách đến sân Long An, HLV Graechen không có sự phục vụ của thủ môn Lê Văn Trường, trung vệ A Sân, Khuất Hữu Long và tiền vệ trẻ Phan Thanh Hậu chưa kịp bình phục chấn thương. Bốn cầu thủ này bố trí ở lại Hàm Rồng tập luyện để hồi phục thể lực.

  • Kết quả các trận đấu ở vòng 2 V.League diễn ra chiều qua, và lịch thi đấu của các trận trong chiều hôm nay (111/1/2015).

  • Trước trận gặp HAGL, Chủ tịch CLB ĐTLA, Võ Thành Nhiệm khẳng định: "Ban tổ chức sân Long An đã có sẵn những phương án để không xảy ra tình trạng vỡ sân khi đội gặp HAGL vào chiều 11/1".

  • Ông Võ Thành Nhiệm cho biết: "Trong trường hợp khán giả vào đông hơn 1.000 - 2.000 người, thì ban tổ chức sẽ phải cơi nới thêm bởi dù sao sân cũng rất rộng, vốn được thiết kế cho 20.000 khán giả xem”.

  • Đội hình xuất phát của ĐTLA và HAGL.

    ĐTLA: Quốc Cường, Nhật Tân, chí Công, Hoàng Lâm, Bảo Anh, Tài Em, Diabate, Lima, Tài Lộc, Quang Thanh, Phan Tấn Tài.

    Dự bị: Anh Tú, Huỳnh Tấn Tài, Trần Thanh An, Nguyễn Thanh Hải, Trần Huỳnh Lân, Trần Phước Thọ, Trần Hoàn Nam, Nguyển Tiến Anh, Trần Bình Hưng.

    HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Lukanovic, Đức Lương, Công Phượng, Hoàng Thiên, Đông Triều. 

    Dự bị: Văn Long, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Út Cường, Trấn Vũ, Minh Nhựt, Trung Hiếu

  • Ban tổ chức sân bố trí lực lượng an ninh nhằm soát trật tự trước sự quan tâm nhiệt tình của người hâm mộ dành cho trận đấu giữa ĐTLA và HAGL. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Không khí trên sân Long An trở nên cuồng nhiệt khi người hâm mộ đến xem trận đấu giữa đội chủ nhà ĐTLA và HAGL khá đông. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dành sự cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ trong các trận đấu.

     

  • Bầu Đức (áo xanh) có mặt trên khán đài sân Long An để cổ vũ cho các cầu thủ HAGL. Ông hạnh phúc khi chứng kiến Công Phượng và đồng đội thi đấu kỹ thuật, đẹp mắt và hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Trận đấu giữa ĐTLA và HAGL nhận được sự quan tâm của những người cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Hiệp 1 trận đấu giữa ĐTLA và HAGL ở vòng 2 V.League 2015 bắt đầu.
  • 2': ĐTLA được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng đầu của Chí Công đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành HAGL.

  • Tình huống bóng dội xà ngang khung thành HAGL.

     

  • HLV trưởng của ĐT Việt Nam, Miura có mặt trên sân theo dõi Công Phượng và các cầu thủ trẻ của HAGL thi đấu với ĐTLA. Ảnh: Nguyễn Quang.

  • 8': Tài Em ngã trong khu vực 16m50 của HAGL, nhưng trọng tài quyết định Hồng Duy không có lỗi trong pha tranh bóng với thủ quân của ĐTLA.
  • 9': Diabate tung cú sút bằng mà ngoài trong khu vực 16m50 của HAGL, nhưng bóng đã đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Văn Tiến.
  • Trong trận đấu giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và SLNA, tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về phía đội khách.

  • 12': Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh thực hiện cú sút phạt. Rất may cho HAGL là bóng tìm đến cột dọc. 

     

     

  • 16': Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nhật Tân sau tình huống đánh nguộc đối với Công Phượng.
  • 17': HAGL điều chỉnh đội hình thi đấu khi Văn Long vào thay Đông Triều.
  • 18': Hoàng Thiên tung cú sút từ ngoài khu vực 16m50 đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành ĐTLA.

     

     

  • SLNA tạm thời dẫn trước SHB Đà Nẵng 2-1.

     

  • 22': Từ đường chuyền vào bên cánh phải, Chí Công đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số cho ĐTLA.
  • 26': Tài Em nhận thẻ vàng sau do phản ứng trọng tài với quyết định không cho ĐTLA hưởng quả penalty.

  • Pha đánh đầu ghi bàn và ăn mừng của Chí Công như Cristiano Ronaldo.

     

  • 30': Xuân Trường tung cú sút hiểm hóc từ ngoài khu vực 16m50, buộc thủ môn Quốc Cường phải trổ tài bay người cứu thua cho ĐTLA.
  • 33': HAGL được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, nhưng đội khách không thể gây sóng gió cho khung thành thủ môn Quốc Cường.

  • Tiền vệ Xuân Trường của HAGL suýt chút nữa có pha ghi bàn siêu phẩm sau cú sút xa trái phá.

     

  • Các cầu thủ ĐTLA luôn theo bám rất quyết liệt mỗi khi tiền đạo HAGL có bóng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Hiệp 1 trận đấu giữa ĐTLA và HALG đá bù thêm 1 phút.
  • Tình huống nguy hiểm ở cuối hiệp 1.

     

  • Kết thúc hiệp 1, ĐTLA tạm thời dẫn trước HAGL nhờ pha đánh đầu ghi bàn của Chí Công.
  • Tiền đạo Công Phượng của HAGL luôn được 3 đến 4 cầu thủ ĐTLA theo sát mỗi khi có bóng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

  • Hiệp 2 trận đấu giữa ĐTLA và HAGL bắt đầu.
  • 49': Lukanovic đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐTLA từ đường chuyền vào bên cánh phải.

     

     

     

  • 53': ĐTLA suýt chút nữa có bàn thắng từ pha đá phạt bên cánh trái. Đáng tiếc là Diabate không tận dụng thành công tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50 của HAGL.

  • Theo phóng viên Nguyễn Đăng, khán giả có vé không được vào sân được ban tổ chức hoàn lại tiền vào sáng thứ 2. Ban tổ chức kiên quyết không cho khán giả vào sân quá số người quy định để đảm bảo an toàn.

  • 55': Thủ môn Quốc Cường xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua cho ĐTLA sau cú sút hiểm hóc của Hồng Duy.
  • 57': Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ HAGL sau khi truy cản tiền đạo Diabate đi bóng tốc độ bên cánh trái.
  • Tình huống thủ môn Quốc Cường vất vả cứu thua cho ĐTLA.

     

  • 60': ĐTLA điều chỉnh đội hình thi đấu khi Thanh Hải vào sân thay cho Lima.
  • 62': Thanh Tùng nỗ lực đi bóng bên cánh phải và tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi chệch khung thành ĐTLA.

  • 64': HAGL tổ chức phối hợp tấn công trung lộ khá hay, nhưng thủ môn Quốc Cường thêm một lần nữa thi đấu xuất sắc cứu thua cho ĐTLA.

     

  • 65': Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lukanovic sau pha phạm lỗi với cầu thủ ĐTLA.
  • Pha cứu thua xuất sắc của Quốc Cường.

     

  • Theo phóng viên Nguyễn Đăng, nhiều khán giả Long An khổ sở xem bóng đá khi cổng sân bị đóng. Ban tổ chức sân phải hạn chế khán giả vào sân nhằm đảm bảo an ninh.

  • 70': Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, trung vệ Hoàng Lâm băng vào đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành HAGL.
  • 76': HAGL điều chỉnh đội hình thi đấu khi Văn Toàn vào thay Văn Sơn.
  • 80': Văn Long không thể theo kèm Thanh Hải khi để cho cầu thủ ĐTLA sút chéo góc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
  • 82': HAGL được hưởng pha đá phạt, nhưng Xuân Trường sút bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐTLA.
  • Tình huống dẫn đến pha ghi bàn của Thanh Hải cho ĐTLA.

     

  • 84': Lukanovic ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho HAGL sau cú sút không quá hiểm hóc ở sát vạch 16m50. Trong pha bóng này, thủ môn Quốc Cường bắt bóng bất cẩn khiến ĐTLA phải nhận bàn thua.

  • 87': Diabate thực hiện pha bứt tốc độ rất tốt, nhưng đáng tiếc là cầu thủ ngoại binh bên phía ĐTLA dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành HAGL.
  • Tình huống dẫn đến pha ghi bàn của Lukanovic cho HAGL.

     

  • 90': Thủ môn Văn Tiến phản xạ xuất sắc cứu thua cho HAGL sau pha đánh đầu rất căng của Diabate.
  • Hiệp 2 của trận đấu giữa ĐTLA và HAGL đá bù 4 phút.
  • 90+2': Văn Toàn khống chế bóng khéo léo trong khu vực 16m50 của ĐTLA, nhưng đáng tiếc là tiền đạo của HAGL không thể tung ra cú dứt điểm thành công trước sự áp sát rất nhanh của hậu vệ đối phương.
  • 90 +4': Thủ môn Văn Tiến thi đấu xuất sắc khi cứu thua cho HAGL trong tình huống đối mặt với Diabate.
  • Kết thúc trận đấu, ĐTLA đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 trên sân nhà ở vòng 2 V.League 2015.

Đức Mạnh - Quý Sáng - Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm