Đột nhập vào “hậu trường” Không Còn Tình Tôi
(Zing)- Những hình ảnh “bếp núc” của việc quay một clip ca nhạc cũng rất hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Zing “bám đu” theo một đoàn phim thực hiện video clip để gởi đến các bạn những hình ảnh sinh động…
Đây là hiện trường “gốc”, chưa “tân trang mông má” của đoàn phim ca nhạc “Không Còn Tình Tôi” do ca sĩ Hoàng Thiên Long trình bày, một nhạc phẩm có giai điệu và ca từ rất thiết tha và trong sáng của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc do đạo diễn Quốc Tuấn thực hiện sẽ phát hành vào dịp mừng năm mới 2008 này. (hình 1)
![]() |
|
Hình 1 |
Đạo diễn Quốc Tuấn là một trong những đạo diễn ca nhạc “đắt show” nhất hiện nay. Anh chuyên thực hiện cho video clip với giá cả “chấp nhận được” và gần gũi với thị hiếu khán giả Việt Nam cũng như hải ngoại. (hình 2, bên phải)
![]() |
|
Hình 2 |
Với một mảnh đất hoang vắng - là nơi có mỏ than đá hiếm hoi của thành phố Hồ Chí Minh - đoàn làm phim đã cho thiết kế một bối cảnh đẹp. Đó là một phương trời xa xôi với lá vàng, bè và cây đàn Piano trắng. Rất đẹp và ấn tượng. Để có được chiếc bè, đoàn phim đã mua rất nhiều ống tre và kết lại hết cả buổi sáng. Việc đưa cây đàn Piano xuống dòng sông cũng là một “kỳ công” của cả tổ thiết kế. (hình 3, 4, 5)
![]() |
|
Hình 3 |
![]() |
|
Hình 4 |
![]() |
|
Hình 5 |
Tổ quay phim của Quốc Kiệt đang tính toán những góc máy sau thật ấn tượng nhất để có một video clip hay, lãng mạn nhưng vẫn giữ chất trẻ cho phong cách của Hoàng Thiên Long. Quốc Kiệt là một trong những “tay” quay phim trẻ có những sáng tạo rất riêng trong lĩnh vực ca nhạc. Anh có những “cú máy” ngẫu hứng rất lạ mắt. (hình 6)
![]() |
|
Hình 6 |
Giai đoạn thiết kế, tạo hiện trường và góc đặt máy đã xong, tổ đạo cụ “đẩy” bè hoa, piano và ca sĩ Hoàng Thiên Long ra giữa sông. (hình 7)
![]() |
|
Hình 7 |
Đây là những hình ảnh của các cảnh quay với các phương tiện “chuyên dùng” rất đầy đủ và hoành tráng của một đoàn làm phim ca nhạc (hình 8, 9, 10).
![]() |
|
Hình 8 |
![]() |
|
Hình 9 |
![]() |
|
Hình 10 |
Giữa những cảnh quay hoặc góc quay, chuyên viên makeup Quang Hùng lo “chỉnh sửa” lại hóa trang. Quang Hùng là một trong những chuyên viên makeup trẻ nhưng có nghề. Anh từng theo chân nhiều đoàn phim ca nhạc, phim điện ảnh như phim Nụ Hôn Thần Chết. (hình 11)
![]() |
|
Hình 11 |
Quay phim Quốc Kiệt đang lo lắng vì dòng sông nước chảy mạnh, mà bè thì đi quá xa… nhưng cũng phải cố gắng thôi nếu muốn đẹp! (hình 12)
![]() |
|
Hình 12 |
Các anh em tổ thiết kế và tổ đèn bị quay như “chong chóng” trước những đòi hỏi liên tục của đạo diễn Quốc Tuấn và anh chàng quay phim trẻ nhưng “sung” Quốc Kiệt.(hình 13)
![]() |
|
Hình 13 |
Ca khúc Không Còn Tình Tôi là một ca khúc hay, lãng mạn, tha thiết buồn.Tình yêu trong ca khúc này được nhạc sĩ Võ Hoài Phúc thể hiện rất đẹp và cao thượng. Đây là một bài tình ca hay. Những cảnh quay từ sáng cho đến khuya rất đẹp và lãng mạn. Các bạn hãy nhìn xem anh chàng Hoàng Thiên Long thể hiện nè! (hình 14, 15, 16).
![]() |
|
Hình 14 |
![]() |
|
Hình 15 |
![]() |
|
Hình 16 |
Những hình ảnh vui đùa sau hậu trường (hình 17, 18, 19)
![]() |
|
Hình 17 |
![]() |
|
Hình 18 |
![]() |
|
Hình 19 |
Buổi quay phim bắt đầu từ sáng sớm ngày 6/12 và kết thúc vào sáng ngày 7/12/2007. Đạo diễn, quay phim, ca sĩ đều rất hài lòng vì công sức lao động bỏ ra rất xứng đáng. Quay phim Quốc Kiệt vui vẻ nói: “Hình ảnh quay rất ok đó. Chắc chắn sẽ có một clip ấn tượng”.
Trên đây là những hình ảnh về một đoàn quay phim ca nhạc mà Zing đi theo “bám sát” để cung cấp cho bạn đọc. Chắc các bạn cũng đã hài lòng và hình dung ra được quy trình quay video clip thế nào đúng không?
LQTT
Ảnh: Quốc Dũng


















