Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đồng hồ biết nói

Trong lúc khoe với bạn căn hộ mới, một anh chàng sinh viên dẫn họ vào buồng khá nhỏ.

Nhóm bạn thấy một chiêng đồng và một cái búa trên tường bèn hỏi: "Cậu treo hai thứ đó trên tường làm gì thế?".

"À, đó là cái đồng hồ biết nói đấy", chàng sinh viên đáp.

"Nó hoạt động như thế nào?", nhóm bạn hỏi.

"Hãy quan sát kỹ nhé", chàng sinh viên trả lời. Sau đó cậu ta cầm búa và gõ mạnh vào chiêng.

Ngay lập tức một tiếng hét từ căn hộ bên cạnh vang lên: "Dừng ngày, thằng điên. Bây giờ là hai giờ sáng".

"Đấy, các cậu thấy không. Cứ mỗi khi cần biết giờ, tớ chỉ việc gõ chiêng", chàng sinh viên giải thích.

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm