Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đồng chủ nhà EURO 2012 hút chết trước Hà Lan 'C'

Dù HLV van Marwijk chỉ mang đến Ukraine đội hình C, nhưng đội đồng chủ nhà EURO 2012 suýt chút nữa đã phải nhận một thất bại muối mặt, nếu không có bàn gỡ hòa 1-1 tuyệt đẹp của Oleksandr Aliev ở phút 75.

Ukraine 1 - 1 Hà Lan

Đồng chủ nhà EURO 2012 hút chết trước Hà Lan 'C'

Dù HLV van Marwijk chỉ mang đến Ukraine đội hình C, nhưng đội đồng chủ nhà EURO 2012 suýt chút nữa đã phải nhận một thất bại muối mặt, nếu không có bàn gỡ hòa 1-1 tuyệt đẹp của Oleksandr Aliev ở phút 75.

Đồng chủ nhà EURO 2012 hút chết trước Hà Lan 'C'
Jeremain Lens ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan

Với tâm lý thoải mái, ĐT Hà Lan với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ đã chơi bóng khá tự tin không hề lép vế so với đội chủ nhà. Thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Thậm chí, Hà Lan còn là đội nhập cuộc tốt hơn.

Sau khi bị nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ở ngay phút thứ 7, cũng chính Jeremain Lens là người mang lại cho khán giả pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Tiếc rằng, cú dứt điểm ở tư thế khá thuận lợi của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Tiếp đó, lại đến lượt cầu thủ Hà Lan khác là Siem de Jon uy hiếp khung thành Ukraine bằng một cú sút tầm xa.

Phải đến tận phút 22, đội chủ nhà rốt cuộc mới có được pha dứt điểm đầu tiên với cú sút xa của Shevchenko. Dường như vận rủi đã đeo bám cầu thủ 2 đội trong suốt hiệp 1 nên các pha dứt điểm thường đi không chính xác, khiến cho 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, cả 2 HLV đều tiến hành tới 2 sự thay đổi người liền. Điều này ít nhiều đã khiến trận đấu trở nên sôi động hơn.

Lần lượt thủ thành Vorm (của Hà Lan) và Pyatov (Ukraine) đã phải làm việc hết sức vất vả, trổ hết tài năng mới cản phá được những cú sút nguy hiểm của Aliev và Lens.

Sau đó, Vorm còn có 2 pha cứu thua xuất sắc nữa trước cú sút chìm của Tymoschuk rồi cú đánh đầu của Rakitskiy. Không hề thua kém, Leroy Fer cũng khiến các CĐV của Ukraine phải thót tim với cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc sau cú tạt bóng từ cánh trái của Janssen.

Trong thế trận ăn miếng trả miếng của 2 đội rốt cuộc bàn thắng cũng đã phải đến. Phút 73, từ cự ly tầm 30m, Theo Janssen tung ra một cú nã đại bác đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành của Ukraine, và ở tình huống bóng bật ra Jeremain Lens đã có mặt đúng chỗ dễ dàng đưa bóng vào gôn trống, khai thông thế bế tắc cua trận đấu.

Đến lúc này, không ít những người yêu mến Ukraine đã phải mường tượng về một kết cục xấu dành cho đội nhà. Thế nhưng, Ukraine đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ một phút lóe sáng khác của Aliev chỉ 2 phút sau đó.

Bắt nguồn từ 1 quả đá phạt hàng rào từ cự ly khoảng 30m, tiền vệ mang áo số 8 của ĐT Ukraine đã có một cú sút hoàn hảo đưa bóng vượt qua hàng rào, không cho thủ môn Vorm cơ hội cản phá dù là nhỏ nhất.

Tỉ số 1-1 sau đó cũng được cầu thủ 2 đội duy trì cho đến hết giờ. Đây cũng có thể coi là kết quả không đến nỗi nào đối với cả Ukraine lẫn Hà Lan!

Đội hình thi đấu:

Ukraine: Pyatov, Chigrinsky, Romanchuk, Fedetskiy (Oliymyk 56'/Cheberyachko 90'), Rakitskiy, Tymoschuk, Rotan (Kobin 33'), Aliev, Konoplienka, Shevchenko (Seleznyov 56'), Voronin (Milevskiy 46')

Hà Lan: Vorm, Vlaar, Emanuelson, Marcellis, Bruma (Maduro 46'), Janssen, Brama (Loovens 84')a, Anita (Pieters 46'), De Jong (Leroy Fer 62'), Lens, WWolfswinkel (Beerens 70')

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm