Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội tuyển Pháp đòi nợ thành công

Món nợ mà các cầu thủ Áo vay ở trận lượt đi đã được thầy trò HLV Domenech đòi đủ trong trận lượt về diễn ra tại Stade de France đêm qua.

Đội tuyển Pháp đòi nợ thành công

Món nợ mà các cầu thủ Áo vay ở trận lượt đi đã được thầy trò HLV Domenech đòi đủ trong trận lượt về diễn ra tại Stade de France đêm qua.

Không ít người cho rằng đây là trận đấu “vô bổ” đối với cả Pháp và Áo. Song, có lẽ điều đó chỉ đúng với các cầu thủ khách. Còn với đội chủ nhà, trận đấu này là vô cùng ý nghĩa. Bởi một chiến thắng không chỉ giúp Les Bleus đòi lại món nợ mà tuyển Áo đã vay ở trận lượt đi, mà nó còn tiếp thêm động lực cho họ trước khi bước vào hai trận play-off tới đây.

Với những mục tiêu đó, đoàn quân của HLV Domenech tràn lên dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, tuyển Áo mới là đội tạo cơ hội ăn bàn trước. Phút 14, xuất phát từ đường chuyền dài của đồng đội, Mark Janko đánh đầu ngược lại cho Stefan Maierhofer dứt điểm từ tuyến 2. Rất may cho Les Bleus là thủ thành Hugo Lloris đã xuất sắc bay người cản phá.

Les Bleus đòi nợ thành công

Pha đánh đầu dũng mãnh của Benzema

Những lo lắng của CĐV áo lam ngay lập tức được giải tỏa khi chỉ ít phút sau Benzema ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Pháp. Vào phút 17, sau khi cướp được bóng từ chân một cầu thủ áo đỏ ngay sát vòng cấm, Sidney Govou đã chuyền bóng rất nhanh vào trong cho tiền đạo đang khoác áo Real Madrid băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Helge Payer.

Khi hiệp 1 diễn ra được nửa thời gian thì tỉ số đã được nâng lên 2-0 cho đội bóng của HLV Domenech. Điều đáng nói là người góp công trong bàn nhân đôi cách biệt của Les Bleus không phải là một cầu thủ áo lam hay áo đỏ, mà lại là trọng tài chính Pedro Proenca.

Trong một tình huống phối hợp triển khai tấn công trong vòng cấm, hậu vệ Rod Fanni bất ngờ ngã vật ra mà không va chạm bất kỳ cầu thủ Áo nào. Song thay vì rút ra chiếc thẻ vàng phạt lỗi ăn vạ của Fanni, vị “vua áo đen” người Bồ Đào Nha lại chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Thierry Henry đã không mấy khó khăn để hạ gục Payer lần thứ 2.

Có được 2 bàn dẫn trước, đoàn quân của HLV Domenech chơi trùng hẳn xuống. Trong khi đó, với một trận cầu mang tính thủ tục, việc để thua 2 hay nhiều hơn cũng không quá quan trọng đối với các cầu thủ Áo. Bởi thế, trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, đội khách cũng chẳng tạo được bất kỳ cơ hội nào về phía cầu gôn đối phương.

Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội vẫn chơi với tinh thần khá thoải mái. Ngay ở phút 48, Marc Janko đã ghi bàn thu hẹp khoảng cách xuống còn 1-2 cho tuyển Áo. Bắt nguồn từ cú sút xa tầm thấp rất khó của Erwin Hoffer, thủ thành Lloris đã nhoài người đẩy bóng. Nhưng ở cú sút bồi của tiền đạo đang khoác áo Red Bull Salzburg, Lloris buộc phải bó tay.

Les Bleus đòi nợ thành công

Bàn thắng ấn định tỉ số của Gignac

Bàn rút ngắn tỉ số cũng chẳng đem lại động lực cho tuyển Áo. Bởi sau đó, đội khách đã phải đón nhận bàn thua thứ 3 ở phút 66. Nhận đường chọc khe của đồng đội, André-Pierre Gignac băng xuống lừa qua một hậu vệ áo đỏ sau đó ra chân rất nhanh ngay sát vạch cấm địa ấn định tỉ số 3-1 cho tuyển Pháp.

Như vậy, món nợ mà các cầu thủ Áo vay ở trận lượt đi đã được thầy trò HLV Domenech đòi đủ không thiếu 1 bàn thắng. Kết quả này cũng giúp Les Bleus có thêm động lực trước khi bước vào hai trận đấu quyết định tại loạt playoff sắp tới.

Đội hình ra sân

Pháp: Lloris, Clichy, Escude, Squillaci, Fanni, Govou, Sissoko, Diarra, Henry (Gignac 51’), Malouda, Benzema (Gomis 76’).

Áo: Payer (Gratzei 46’), Dragovic, Patocka, Jantscher, Kavlak, Baumgartlinger, Fuchs (Alaba 79’), Pehlivan, Scharner, Maierhofer (Hoffer 46’), Janko.

Kết quả

Bảng 1

Bồ Đào Nha 4-0 Malta (Nani 14'; Simao 45'; Veloso 52'; Edinho 90')

Đan Mạch 0-1 Hungary (Buzsaky 35')

Thụy Điển 4-1 Albania (Mellberg 6', 42'; Berg 40'; Svensson 86' - Salihi 56')

Bảng 2

Thụy Sỹ 0-0 Israel

Hy Lạp 2-1 Luxembourg (Torosidis 30'; Gekas 33' - Papadopoulos 90')

Latvia 3-2 Moldova (Rubins 32', 44'; Grebis 76' - Ovsyannikov 25'; Sofroni 89')

Bảng 3

San Marino 0-3 Slovenia (Novakovic 24'; Stevanovic 67'; Suler 82')

Ba Lan 0-1 Slovakia (Gancarczyk 3')

CH Czech 0-0 Bắc Ireland

Bảng 4

Đức 1-1 Phần Lan (Podolski 90' - Johansson 11')

Azerbaijan 1-1 Nga D (zavadov 53' - Arshavin 13')

Liechtenstein 0-2 Wales(Vaughan 15'; Ramsey 80' )

Bảng 5

Bosnia-Herzegovina 2-5 Tây Ban Nha (Dzeko 90'; Misimovic 90'+2 - Piqué 13'; Silva 14'; Negredo 50', 55'; Mata 89')

Thổ Nhĩ Kì 2-0 Armenia (Altintop 16'; Cetin 28')

Estonia 2-0 Bỉ (Piiroja 30'; Vassiljev 66')

Bảng 6

Andorra 0-6 Ukraina (Shevchenko 22'; Gusev 62'; Lima 70' o.g; Rakitskiy 80'; Seleznyov 81'; Yarmolenko 83')

Kazakhstan 1-2 Croatia (Khizhnichenko 26' - Vukojevic 10'; Kranjcar 90')

Anh 3-0 Belarus (Crouch 4', 76'; Phillips 60')

Bảng 7

Pháp 3-1 Áo (Benzema 18'; Henry 26' pen; Gignac 66' - Janko 48')

Romania 3-1 Đảo Faroe (Apostol 16'; Bucur 65'; Mazilu 87' - Bo 83')

Lithuania 2-1 Serbia (Kalonas 20' pen; Stankevicius 68' pen - Jovanovic 59')

Bảng 8

CH Republic 0-0 Montenegro

Italy 3-2 Cyprus G(ilardino 77', 80', 90' - Okkas 12'; Michael 48')

Bulgaria 6-2 Georgia (Berbatov 6', 23', 36'; Petrov 14', 44'; Angelov 32' - Dvalishvili 34'; Kobiashvili 51' pen)

Nhấn link để xem clip

HOÀNG HÀ

Theo DV

Bạn có thể quan tâm