Ở độ cao 4.700 m so với mực nước biển, biên giới Trung Quốc - Pakistan là một trong những nơi hiểm trở nhất và chỉ bò Tây Tạng mới có thể sát cánh với các binh sĩ.
Biên giới giữa Pakistan và Trung Quốc, có chiều dài hàng trăm km với địa hình hiểm trở,nằm hoàn toàn trên cao nguyên Pamir, nơi mang biệt danh " thung lũng chết" của châu Á.
Thời tiết khắc nghiệt với gió giật cấp 8 quanh năm và tuyết bao phủ bốn mùa khiến cho chỉ những chú bò Tây Tạng với lớp lông dày đặc thù mới có thể thích nghi.
Trèo núi đá, lội sông băng - những chú bò Tây Tạng trở thành phương tiện vận chuyển duy nhất cho đội tuần tra biên giới
Cảnh tượng người lính biên phòng Khunjerab cưỡi bò đi tuần đã trở nên rất đỗi quen thuộc với người dân nơi đây.
Không chỉ vậy, họ coi những chú bò như những người bạn thân thiết. Chăm nom, chải lông, và bầu bạn với chúng giúp những người lính nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Ngoài công việc tuần tra, những người lính cùng bò còn giúp dân địa phương thồ hàng hay tự nguyện làm hướng dẫn viên cho khách du lịch.
Tiểu đội lính biên phòng di chuyển theo hàng khi tuần tra.
Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các binh sĩ.
Những chú bò thồ hàng cho binh sĩ trên núi đá hiểm trở.
Ở những địa hình hiểm trở và phức tạp, di chuyển bằng bò sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với các phương tiện cơ giới khác.
Nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng dọc biên giới với Trung Quốc, giới chức Ấn Độ vừa thông qua kế hoạch lập các đồn biên phòng mới ở bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc đất nước.