Cổ động viên Brazil tin tưởng vào khả năng chiến thắng dù gặp đối thủ rất mạnh là Bỉ ở vòng tứ kết. Lần cuối hai đội gặp nhau là ở World Cup 2002 và Brazil đã thắng 2-0.
Không khí sôi động đã sớm được các cổ động viên Brazil mang tới sân Arena nhiều giờ trước khi Selecao đối đầu với "Quỷ đỏ" Bỉ ở trận tứ kết.
Joao Aguire đến từ Recife tin rằng Brazil sẽ thắng. "Chúng tôi đá dễ dàng hơn trước những đối thủ đá cởi mở kiểu như Bỉ hơn là những đối thủ đá phòng ngự quá rắn. Tôi nghĩ Neymar sẽ ghi 2 bàn trong trận này", Aguire dự đoán. Anh đứng cùng lá cờ của đội Ponte Preta, một trong những đội bóng lâu đời nhất của Brazil ở vùng Campinas, São Paulo.
Một tình nguyện viên chỉ đường cho các khán giả tới sân coi trận đấu.
Dù Brazil được coi là đối thủ mạnh nhất giải vào lúc này, Bỉ là đối thủ không dễ nhằn khi có hàng loạt ngôi sao như Eden Hazard, Keven de Bruyne hay Romelu Lukaku. Bỉ đã ghi tới 12 bàn từ đầu giải tới giờ (so với 7 bàn của Brazil).
Những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình do thành phố Kazan tổ chức. Các thành phố chủ nhà ở Nga thường xuyên có các nhóm nghệ thuật diễn quanh sân vận động để quảng bá cho văn hóa Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước Nga đã cởi mở hết mình cho giải đấu quan trọng nhất hành tinh này.
Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp tuyển Pháp ở trận bán kết sau khi Les Bleus vượt qua Uruguay với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết diễn ra trước đó.
Anh Theophilo Fabio Chagas
và hai cô con gái tới cổ vũ cho các tuyển thủ xứ samba ở Kazan. Lần cuối cùng Brazil gặp Bỉ là ở World Cup 2002. Brazil năm đó thắng 2-0 và sau đó đã giành cúp vàng sau chiến thắng trước Đức.
Một số cổ động viên Brazil thực tế đã mong muốn gặp Đức ở World Cup lần này để có thể trả lại món nợ thua tới 1-7 ở World Cup cách đây 4 năm trên chính sân nhà của họ.
Hai cha con Elias De Souza Aguiar từ Matelandia, Brazil, với chiếc xe đặc biệt của mình tiếp tục xuất hiện ở sân Kazan.
Cả Lukaku và HLV Martinez đều đánh giá Brazil là đội bóng mạnh nhất ở World Cup lần này. Nhưng cả hai đều tự tin cầu thủ của tuyển Bỉ đủ chất lượng để đối đầu với Selecao.
Khuôn mặt của Battiston dính trọn trọng lượng của cả người Schumacher với lực cực mạnh. Hậu vệ người Pháp rơi xuống đất, tay trái giơ lên yếu ớt trước khi lịm dần.
Âm thanh, màu sắc mang đến từ bốn phương luôn là đặc sản của mỗi kỳ World Cup. Năm nay, ấn tượng sâu đậm nhất trên các khán đài lại đến từ đất nước Iceland mới lần đầu dự giải đấu.