Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội hình tệ nhất vòng 31 Ngoại hạng Anh

Màn trình diễn nghèo nàn trong trận gặp Arsenal khiến 3 cầu thủ của Liverpool bị trang Goal liệt vào đội hình tệ nhất vòng đấu vừa qua tại giải Ngoại hạng Anh.

Thủ môn: David De Gea (Manchester United)

Không phủ nhận tài năng của De Gea ở hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha lại gây thất vọng trong cuộc tiếp đón Aston Villa. Cú sút của Benteke đưa bóng đi không căng và cũng không hiểm, nhưng De Gea vẫn để bóng lọt qua chân.
Không thể phủ nhận tài năng của De Gea ở hai mùa giải gần đây, tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha lại gây thất vọng trong cuộc tiếp đón Aston Villa. Cú sút của Benteke đưa bóng đi không căng và cũng không hiểm, nhưng De Gea vẫn để bóng lọt qua chân.

Hậu vệ phải: Kyle Walker (Tottenham)

Walker thi đấu không đúng sức trong chuyến làm khách trên sân của Burnley. Hậu vệ của Tottenham chơi mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên trước khi dính chấn thương và bị thay ra ở đầu hiệp 2 (phút 47).
Walker thi đấu không đúng sức trong chuyến làm khách trên sân của Burnley. Hậu vệ của Tottenham chơi mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên trước khi dính chấn thương và bị thay ra ở đầu hiệp 2 (phút 47).

Trung vệ: Joleon Lescott (West Brom)

Lescott vừa trải qua trận đấu đáng quên nhất mùa giải. Hậu vệ người Anh thất bại trong không chiến, tắc bóng thiếu chính xác và thường xuyên để lộ khoảng trống. Sự lỏng lẻo của Lescott là nguyên nhân khiến West Brom thúc thủ 1-4 trước QPR ngay trên sân nhà.
Lescott vừa trải qua trận đấu đáng quên nhất mùa giải. Hậu vệ người Anh thất bại trong không chiến, tắc bóng thiếu chính xác và thường xuyên để lộ khoảng trống. Sự lỏng lẻo của Lescott là nguyên nhân khiến West Brom thúc thủ 1-4 trước QPR ngay trên sân nhà.

Trung vệ: Kolo Toure (Liverpool)

Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà có vẻ bị khớp trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng cũ, Arsenal. Toure không chứng tỏ được vai trò của một hậu vệ giàu kinh nghiệm. Không những thế anh còn thường xuyên mắc lỗi khiến Liverpool thua tan nát 1-4.
Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà bị khớp trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng cũ, Arsenal. Toure không chứng tỏ được vai trò của một hậu vệ giàu kinh nghiệm. Không những thế anh còn thường xuyên mắc lỗi khiến Liverpool thua tan nát 1-4.

Hậu vệ trái: Alberto Moreno (Liverpool)

Moreno hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn những pha tấn công bên hành lang mình trấn giữ. Ngay cả một hậu vệ như Hector Bellerin cũng có thể xé lưới đội bóng vùng Merseyside.
Moreno hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn những pha tấn công bên hành lang mình trấn giữ. Ngay cả một hậu vệ như Hector Bellerin cũng có thể xé lưới đội bóng vùng Merseyside.

Tiền vệ phải: Charles N’Zogbia (Aston Villa)

N’Zogbia quá yếu trong việc kèm cặp Daley Blind và Ashley Young. Anh thường xuyên để bộ đôi của M.U qua mặt dễ dàng. Khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ người Pháp tệ chẳng kém gì phòng ngự.
N’Zogbia quá yếu trong việc kèm cặp Daley Blind và Ashley Young. Anh thường xuyên để bộ đôi của M.U qua mặt dễ dàng. Khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ người Pháp cũng tệ không kém phòng ngự.

Tiền vệ trung tâm: Philippe Coutinho (Liverpool)

Trước đây, Coutinho từng chơi rất nổi bật trong các trận đấu quan trọng của Liverpool. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách trên sân Emirates, tuyển thủ người Brazil thi đấu mờ nhạt, dẫn đến thất bại tan nát của “The Kop”.
Trước đây, Coutinho từng chơi rất nổi bật trong các trận đấu quan trọng của Liverpool. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách trên sân Emirates, tuyển thủ người Brazil thi đấu mờ nhạt, dẫn đến thất bại tan nát của “The Kop”.

Tiền vệ trung tâm: Ross Barkley (Everton)

Tài năng trẻ người Anh không tạo nổi một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Kelvin Davis. Tuy nhiên, màn trình diễn nghèo nàn của Barkley không làm ảnh hưởng đến chiến thắng (1-0) của Everton.
Tài năng trẻ người Anh không tạo nổi một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Kelvin Davis. Tuy nhiên, màn trình diễn nghèo nàn của Barkley không làm ảnh hưởng đến chiến thắng (1-0) của Everton.

Tiền vệ trái: Nacer Chadli (Tottenham)

Trước đối thủ không quá mạnh như Burnley, Chadli vẫn không để lại được dấu ấn đáng kể nào. Những pha dứt điểm của tuyển thủ người Bỉ vừa thiếu uy lực vừa thiếu chính xác, không gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.
Trước đối thủ không quá mạnh như Burnley, Chadli vẫn không để lại dấu ấn đáng kể nào. Những pha dứt điểm của tuyển thủ người Bỉ vừa thiếu uy lực vừa thiếu chính xác, không gây khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Tiền đạo: Yoan Gouffran (Newcastle)

Gouffran thi đấu rất mờ nhạt trong chuyến làm khách trên sân của Sunderland. Chân sút người Pháp không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của Krul, khiến Newcastle phải ra về với cảnh trắng tay (thua 0-1).
Gouffran thi đấu rất mờ nhạt trong chuyến làm khách trên sân của Sunderland. Chân sút người Pháp không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của Krul, khiến Newcastle phải ra về với cảnh trắng tay (thua 0-1).

Tiền đạo: David Nugent (Leicester City)

Cơ hội ghi bàn đặt vào chân Nugent ở phút 15 khi Leicester City được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, chân sút 29 tuổi lại không đánh bại được thủ thành Adrian. Nếu Andy King không kịp tỏa sáng ở những phút cuối trận, có lẽ Leicester chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước West Ham.
Cơ hội ghi bàn đặt vào chân Nugent ở phút 15 khi Leicester City được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11 m, chân sút 29 tuổi lại không đánh bại được thủ thành Adrian. Nếu Andy King không kịp tỏa sáng ở những phút cuối trận, có lẽ Leicester chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước West Ham.

Tiểu Minh

Ảnh: Goal

Bạn có thể quan tâm