Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Một ngày sau khi PFA công bố đội hình xuất sắc nhất NH Anh mùa này, tờ Daily Mail cũng đưa ra đội hình tệ nhất.

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (Fulham)

Mùa hè năm ngoái, Stekelenburg từng được nhiều CLB lớn theo đuổi, nhưng cuối cùng anh lại chọn Fulham. Tuy nhiên, ở Craven Cottage, cựu thủ môn của Roma lại không thể hiện được nhiều. Tính đến thời điểm này, Stekelenburg chỉ 11 lần được tung ra sân.
Mùa hè năm ngoái, Stekelenburg từng được nhiều CLB lớn theo đuổi, nhưng cuối cùng anh lại chọn Fulham. Tuy nhiên, ở Craven Cottage, cựu thủ môn của Roma lại không thể hiện được nhiều. Tính đến thời điểm này, Stekelenburg chỉ 11 lần được tung ra sân.

Hậu vệ phải: Matt Lowton (Aston Villa)

Lowton chơi khá ấn tượng ở mùa giải năm ngoái và có tới 37 lần ra sân. Tuy nhiên, ở giải năm nay, cầu thủ người Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hậu vệ 20 tuổi tham dự tổng cộng 15 trận, trong đó có 5 lần bị thay ra và 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị.
Lowton chơi khá ấn tượng ở mùa giải năm ngoái và có tới 37 lần ra sân. Tuy nhiên, ở giải năm nay, cầu thủ người Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hậu vệ 20 tuổi tham dự tổng cộng 15 trận, trong đó có 5 lần bị thay ra và 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

Trung vệ: Fernando Amorebieta (Fulham)

Amorebieta là cầu thủ Venuezela ghi bàn đầu tiên ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Song không vì thế mà nói rằng đây là mùa giải thành công với cựu sao Bilbao. Những sai lầm của Amorebieta và đồng đội là nguyên nhân khiến Fulham là đội để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm này (79 bàn).
Amorebieta là cầu thủ Venuezela ghi bàn đầu tiên ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Song không vì thế mà nói rằng đây là mùa giải thành công với cựu sao Bilbao. Những sai lầm của Amorebieta và đồng đội là nguyên nhân khiến Fulham là đội để thủng lưới nhiều nhất tính đến thời điểm này (79 bàn).

Trung vệ: Modibo Diakite (Sunderland)

May cho Sunderland là họ không phải bỏ ra một xu nào để chiêu mộ Diakite. Sau nửa đầu mùa giải gắn bó với Mèo đen, cầu thủ người Pháp chẳng gây được chút dấu ấn gì, để rồi bị đẩy sang Fiorentina theo diện cho mượn. Người đại diện của Diakite từng thừa nhận cảm thấy hối tiếc khi đưa thân chủ của mình tới CLB vùng Đông Bắc nước Anh.
May cho Sunderland là họ không phải bỏ ra một xu nào để chiêu mộ Diakite. Sau nửa đầu mùa giải gắn bó với Mèo đen, cầu thủ người Pháp chẳng gây được chút dấu ấn gì, để rồi bị đẩy sang Fiorentina theo diện cho mượn. Người đại diện của Diakite từng thừa nhận cảm thấy hối tiếc khi đưa thân chủ của mình tới CLB vùng Đông Bắc nước Anh.

Hậu vệ trái: Aly Cissokho (Liverpool)

Cissokho từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sau khi gia nhập Liverpool theo diện cho mượn từ Valencia. Nhưng tại Anfield, cầu thủ người Pháp lại không đáp ứng được yêu cầu của HLV Rodgers để rồi đánh mất vị trí chính thức vào tay tài năng trẻ Jon Flanagan.
Cissokho từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sau khi gia nhập Liverpool theo diện cho mượn từ Valencia. Nhưng tại Anfield, cầu thủ người Pháp lại không đáp ứng được yêu cầu của HLV Rodgers để rồi đánh mất vị trí chính thức vào tay tài năng trẻ Jon Flanagan.

Tiền vệ: Erik Lamela (Tottenham)

Spurs đã phải bỏ ra 30 triệu bảng để đón Lamela về từ Roma. Tuy nhiên, đây chỉ là bản hợp đồng hớ của đội bóng thành London. Cả mùa, tiền vệ người Argentina ra sân vỏn vẹn 9 lần và không ghi nổi 1 bàn thắng.
Spurs đã bỏ ra 30 triệu bảng để đón Lamela về từ Roma. Tuy nhiên, đây chỉ là bản hợp đồng hớ của đội bóng thành London. Cả mùa, tiền vệ người Argentina ra sân vỏn vẹn 9 lần và không ghi nổi 1 bàn thắng.

Tiền vệ: Marouane Fellaini (Man United)

Fellaini là người hùng ở Everton, nhưng lại là thảm họa ở M.U. Rất nhiều người cho rằng Quỷ đỏ đã sai lầm khi bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Bỉ. Tại Old Trafford, ngôi sao 26 tuổi này luôn tỏ ra rất chậm chạp và chơi rất thiếu lửa.
Fellaini là người hùng ở Everton, nhưng lại là thảm họa ở M.U. Rất nhiều người cho rằng Quỷ đỏ đã sai lầm khi bỏ ra 27 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Bỉ. Tại Old Trafford, ngôi sao 26 tuổi này luôn tỏ ra rất chậm chạp và chơi rất thiếu lửa.

Tiền vệ: Kim Kallstrom (Arsenal)

Chấn thương không phải là lý do khiến Kallstrom mới 2 lần khoác áo Pháo thủ mùa này. Đơn giản là lần ra mắt Pháo thủ (gặp Swansea tại FA Cup), ngôi sao thuộc biên chế Spartak Moscow     đã không thể hiện được nhiều sau khi được tung vào sân thay cho Tomas Rosicky.
Chấn thương không phải là lý do khiến Kallstrom mới 2 lần khoác áo Pháo thủ mùa này. Đơn giản là lần ra mắt Pháo thủ (gặp Swansea tại FA Cup), ngôi sao thuộc biên chế Spartak Moscow đã không thể hiện được nhiều sau khi được tung vào sân thay cho Tomas Rosicky.

Tiền đạo: Andreas Cornelius (Cardiff)

8 lần ra sân ở giai đoạn 1 của mùa giải năm nay, Cornelius tung ra 4 cú sút, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo. Những con số này là quá đủ để nói về màn trình diễn nghèo nàn của người Đan Mạch. Đó cũng là lý do khiến Cornelius bị đẩy tới FC Copenhagen hồi tháng 1 vừa qua.
8 lần ra sân ở giai đoạn 1 của mùa giải năm nay, Cornelius tung ra 4 cú sút, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo. Những con số này là quá đủ để nói về màn trình diễn nghèo nàn của người Đan Mạch. Đó cũng là lý do khiến Cornelius bị đẩy tới FC Copenhagen hồi tháng 1 vừa qua.

Tiền đạo: Ricky Van Wolfswinkel (Norwich)

Norwich đã bỏ ra 10 triệu euro để chiêu mộ Van Wolfswinkel từ Sporting Lisbon. Thế nhưng, chân sút người Hà Lan lại không chứng tỏ được giá trị. Sau 25 lần ra sân, Van Wolfswinkel tung ra 32 cú sút, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần.
Norwich bỏ ra 10 triệu euro để chiêu mộ Van Wolfswinkel từ Sporting Lisbon. Thế nhưng, chân sút người Hà Lan lại không chứng tỏ được giá trị. Sau 25 lần ra sân, Van Wolfswinkel tung ra 32 cú sút, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần.

Tiền đạo: Darren Bent (Fuham)

Phải rất nỗ lực Fulham mới mượn được Darren Bent (từ Aston Villa), chân sút có tổng tiền chuyển nhượng trên 50 triệu bảng và có số bàn thắng ở Premier League nhiều hơn Ruud Van Nistelrooy. Dẫu vậy ở Craven Cottage, tiền đạo người Anh lại chơi rất mờ nhạt. Anh ghi vỏn vẹn 3 bàn, kiến tạo 1 lần sau 23 trận.
Phải rất nỗ lực Fulham mới mượn được Darren Bent (từ Aston Villa), chân sút có tổng tiền chuyển nhượng trên 50 triệu bảng và có số bàn thắng ở Premier League nhiều hơn Ruud Van Nistelrooy. Dẫu vậy ở Craven Cottage, tiền đạo người Anh lại chơi rất mờ nhạt. Anh ghi vỏn vẹn 3 bàn, kiến tạo 1 lần sau 23 trận.

 

Tiểu Minh

Ảnh: Dail Mail

Bạn có thể quan tâm