Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đội hình chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại

Đội hình đắt giá nhất mọi thời đại tính theo phí chuyển nhượng thực tế mà Goal vừa công bố có giá lên tới 668 triệu euro.

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus - 51 triệu euro)

Năm 2001, Juve đã gây sốc khi bỏ ra 51 triệu euro thuyết phục Parma bán lại thủ thành Buffon. Tuy nhiên, “Người nhện” chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với những gì Lão phu nhân bỏ ra. Sau 13 năm khoác áo Juve, lão tướng 36 tuổi này đem về cho CLB 10 danh hiệu chưa kể 2 Scudetto (2005 và 2006) bị tước.
Năm 2001, Juve đã gây sốc khi bỏ ra 51 triệu euro thuyết phục Parma bán lại thủ thành Buffon. Tuy nhiên, “Người nhện” chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với những gì Lão phu nhân bỏ ra. Sau 13 năm khoác áo Juve, lão tướng 36 tuổi này đem về cho CLB 10 danh hiệu chưa kể 2 Scudetto (2005 và 2006) bị tước.

Hậu vệ phải: Dani Alves (Barcelona - 35 triệu euro)

Tính đến thời điểm này, Alves vẫn là hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới. Để sở hữu ngôi sao người Brazil, Barca đã phải trả cho Sevilla 35 triệu euro năm 2008. Đổi lại, lão tướng 31 tuổi góp phần giúp CLB chủ sân Nou Camp giành tới 16 danh hiệu sau 6 năm.
Tính đến thời điểm này, Alves vẫn là hậu vệ phải đắt giá nhất thế giới. Để sở hữu ngôi sao người Brazil, Barca đã phải trả cho Sevilla 35 triệu euro năm 2008. Đổi lại, lão tướng 31 tuổi góp phần giúp CLB chủ sân Nou Camp giành tới 16 danh hiệu sau 6 năm.

Trung vệ: David Luiz (PSG - 50 triệu euro)

Bất chấp Luiz bị xem là người thừa ở Chelsea song PSG vẫn bỏ ra 50 triệu euro để biến tuyển thủ người Brazil thành trung vệ đắt giá nhất thế giới vào tháng 6 vừa qua. Tính hiệu quả trong thương vụ này đang bị nghi ngờ, bởi cựu ngôi sao Benfica thi đấu rất nhạt nhòa tại World Cup 2014 vừa qua.
Bất chấp Luiz bị xem là người thừa ở Chelsea, PSG vẫn bỏ ra 50 triệu euro để biến tuyển thủ người Brazil thành trung vệ đắt giá nhất thế giới vào tháng 6 vừa qua. Tính hiệu quả trong thương vụ này đang bị nghi ngờ, bởi cựu ngôi sao Benfica thi đấu rất nhạt nhòa tại World Cup 2014 vừa qua.

Trung vệ: Eliaquim Mangala (Man City - 53 triệu euro)

Báo chí Anh đưa tin Man City bỏ ra 32 triệu bảng (40 triệu euro) để đón Mangala về từ Porto. Tuy nhiên, thực tế mức phí chuyển nhượng của trung vệ 23 người Pháp lên tới 53 triệu euro, trong đó 30,5 triệu euro cho Porto và khoản còn lại cho những các bên liên quan. Theo đó, Mangala đã vượt mặt Luiz để trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Báo chí Anh đưa tin Man City bỏ ra 32 triệu bảng (40 triệu euro) để đón Mangala về từ Porto. Tuy nhiên, thực tế mức phí chuyển nhượng của trung vệ 23 người Pháp lên tới 53 triệu euro, trong đó 30,5 triệu euro cho Porto và khoản còn lại cho các bên liên quan. Theo đó, Mangala đã vượt mặt Luiz để trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Hậu vệ trái: Luke Shaw (Man United - 37 triệu euro)

Với quyết tâm tăng cường sức mạnh cho Quỷ đỏ, ban lãnh đạo M.U đã bỏ ra 37 triệu euro để đón Luke Shaw về từ Southampton. Với những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Saint, sao mai 19 tuổi hứa hẹn sẽ khỏa lấp tốt khoảng trống đàn anh Patrice Evra để lại.
Với quyết tâm tăng cường sức mạnh cho Quỷ đỏ, ban lãnh đạo M.U đã bỏ ra 37 triệu euro để đón Luke Shaw về từ Southampton. Với những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Saint, sao mai 19 tuổi hứa hẹn sẽ khỏa lấp tốt khoảng trống đàn anh Patrice Evra để lại.

Tiền vệ trung tâm: Axel Witsel (Zenit - 40 triệu euro)

Hè 2012, Witsel là mục tiêu theo đuổi của một loạt CLB hàng đầu châu Âu như Arsenal, M.U, Chelsea, Real và Barcelona, tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ quyết định gia nhập Zenit với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Có vẻ như đây là sự lựa chọn sai lầm của ngôi sao 25 tuổi, bởi tên tuổi của anh rất hiếm khi được nhắc đến kể từ khi khoác áo đội bóng Nga.
Hè 2012, Witsel là mục tiêu theo đuổi của một loạt CLB hàng đầu châu Âu như Arsenal, M.U, Chelsea, Real và Barcelona, tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ quyết định gia nhập Zenit với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Có vẻ như đây là sự lựa chọn sai lầm của ngôi sao 25 tuổi, bởi tên tuổi của anh rất hiếm khi được nhắc đến kể từ khi khoác áo đội bóng Nga.

Tiền vệ trung tâm: Javi Martinez (Bayern Munich - 40 triệu euro)

Giống như Witsel, Martinez cũng là mục tiêu theo đuổi gắt gao của M.U. Tuy vậy, trước lời chào mời ngon ngọt từ ông thầy cũ Pep Guardiola, ngôi sao người Tây Ban Nha quyết định chuyển đến Bayern Munich với giá 40 triệu euro. Tại Allianz Arena, Martinez không có nhiều cơ hội thể hiện do thường xuyên dính chấn thương. Mới đây, tiền vệ 24 tuổi lại dính chấn thương đầu gối trong trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund và có thể xa sân cỏ từ 4-6 tháng.

Giống như Witsel, Martinez cũng là mục tiêu theo đuổi gắt gao của M.U. Tuy vậy, trước lời chào mời ngon ngọt từ Pep Guardiola, ngôi sao người Tây Ban Nha quyết định chuyển đến Bayern Munich với giá 40 triệu euro. Tại Allianz Arena, Martinez không có nhiều cơ hội thể hiện do thường xuyên dính chấn thương. Mới đây, tiền vệ 24 tuổi lại dính chấn thương đầu gối trong trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund và có thể xa sân cỏ từ 4-6 tháng.

Tiền vệ phải: Gareth Bale (Real Madrid - 100 triệu euro)

Hè năm ngoái, Real gây rúng động làng túc cầu khi bỏ ra 100 triệu euro để thuyết phục Tottenham bán lại Gareth Bale. Dù chưa cho thấy mình xứng đáng với mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử, song tuyển thủ xứ Wales cũng đóng góp rất nhiều công sức vào 3 danh hiệu của Kền kền trắng là cúp nhà Vua, Champions League và gần nhất là Siêu cúp châu Âu.
Hè năm ngoái, Real gây rúng động làng túc cầu khi bỏ ra 100 triệu euro để thuyết phục Tottenham bán lại Gareth Bale. Dù chưa cho thấy mình xứng đáng với mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử, song tuyển thủ xứ Wales cũng đóng góp rất nhiều công sức vào 3 danh hiệu của Kền kền trắng là cúp nhà Vua, Champions League và gần nhất là Siêu cúp châu Âu.

Tiền vệ tấn công: James Rodriguez (Real Madrid 80 triệu euro)

Tại World Cup vừa qua, James Rodriguez thi đấu rất thuyết phục và giành Vua phá lưới với 6 pha lập công. Chứng kiến màn trình diễn của tuyển thủ người Colombia, Real Madrid quyết định duyệt chi 80 triệu euro để đón ngôi sao 23 tuổi về từ Monaco.
Tại World Cup vừa qua, James Rodriguez thi đấu rất thuyết phục và giành Vua phá lưới với 6 pha lập công. Chứng kiến màn trình diễn của tuyển thủ người Colombia, Real Madrid quyết định duyệt chi 80 triệu euro để đón ngôi sao 23 tuổi về từ Monaco.

Tiền vệ cánh trái: Cristiano Ronaldo (Real Madrid 94 triệu euro)

Trước khi biến Bale thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khoác “danh hiệu” đó lên vai Cris Ronaldo với phí chuyển nhượng lên tới 94 triệu euro năm 1999. Sau 5 năm chơi bóng tại Bernabeu, CR7 đem về cho Real 6 danh hiệu cùng những khoản lợi nhuận khổng lồ từ bản quyền hình ảnh và bán áo đấu.
Trước khi biến Bale thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khoác “danh hiệu” đó lên vai Cris Ronaldo với phí chuyển nhượng lên tới 94 triệu euro năm 2009. Sau 5 năm chơi bóng tại Bernabeu, CR7 đem về cho Real 6 danh hiệu cùng những khoản lợi nhuận khổng lồ từ bản quyền hình ảnh và bán áo đấu.

Tiền đạo: Luis Suarez (Barcelona - 88 triệu euro)

Bất chấp scandal mà Suarez tạo ra tại World Cup 2014 (cắn trung vệ Chiellini của Italy), Barca vẫn quyết định bỏ ra 88 triệu euro để mua ngôi sao này về. Tính tới thời điểm này, tuyển thủ Uruguay là trung phong đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Bất chấp scandal mà Suarez tạo ra tại World Cup 2014 (cắn trung vệ Chiellini của Italy), Barca vẫn quyết định bỏ ra 88 triệu euro để mua ngôi sao này về. Tính tới thời điểm này, tuyển thủ Uruguay là trung phong đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Đội hình có phí chuyển nhượng đắt nhất thế giới có giá 668 triệu euro.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm