Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đôi bàn tay gầy đan dưới nắng mùa xuân

Những đóa hoa vàng mang hình mặt trời nhỏ xinh. Sưởi ấm nụ cười người tình tựa thời son trẻ.

Từng ngón tay đã trầy xước một đời

Cho những đứa con như chim trời bay mải miết

Những ngón tay ái ân thuở nào còn e thẹn

Giờ guộc gầy như lá úa hằn gân khô

Doi ban tay duoi nang anh 1

Những ngón tay thuở nào còn e thẹn, giờ gầy guộc như lá khô.

Người đàn ông tuổi 80 ngồi dưới vòm hoa tím mùa về trổ kín màu hoa

Nơi người đàn bà ẩn dưới đất sâu, gối đầu tuổi 75 nằm lại

Dờ dờ đôi bàn tay gầy mỏng manh sương khói

Trồng khóm xu xi trong phút xuân nồng

***

Những đóa hoa vàng mang hình mặt trời nhỏ xinh

Sưởi ấm nụ cười người tình tựa thời son trẻ

Gần 60 năm nhuộm tình chung thủy

Giờ cuối mùa hiu hắt nhớ một bàn tay…

***

Đã dìu nhau đi qua tháng ngày dài

Của ước mơ và khát khao tuổi trẻ

Vịn vào nhau, gió giông không trượt ngã

Cùng ấp ôm từng cuộc đời con trẻ

Giờ hư vô những khoảng trống gió lùa

Doi ban tay duoi nang anh 2

Những đóa hoa vàng mang hình mặt trời nhỏ xinh.

Người đàn bà yêu màu nắng xu xi

Nên mỗi mùa về người đàn ông trồng xuống

Bàn tay run run đặt lên màu hoài niệm

Ngỡ vẹn nguyên hơi ấm cũ nồng nàn…

***

Giàn hoa tím lặng mình, nhìn đôi bàn tay gầy đan dưới nắng mùa xuân…

Lương Đình Khoa

Bạn có thể quan tâm